Mấy năm nay vẫn đọc trung bình vài chục nghìn chữ mỗi ngày trên mạng nhưng mất thói quen đọc sách giấy. Chuyển nhà xong để kệ phần lớn của hơn 1000 cuốn sách trong thùng.
Rồi một sự kiện xảy ra, mẹ gấu bảo đã xuất chuồng rồi thì mang nốt của hồi môn đi. Vậy là giá sách lại đầy ự sách của gấu. Đủ thể loại văn hoá, kinh tế các nước lại thêm Harry Potter với Kim Dung các kiểu.
Thời gian gần đây Ad khốn post bài nhiều là để đảm bảo cam kết trung bình 2 post mới một ngày, 730 post mới mỗi năm. Đầu năm nhiều việc tần suất post bài giảm nên vài tháng nay mất mười mấy tiếng mỗi ngày post bù. Giờ đã đủ năng suất trung bình, dôi ra một chút cho mấy ngày nghỉ lúc mệt nên chắc có thời gian đọc sách trở lại.
Độc giả muốn Ad khốn review sách, (bắt đầu từ 2 cuốn “Mỏ chim sẻ đảo” và “Lược sử vạn vật” đang nợ Trạm đọc mấy năm nay) thì giơ Like nhé.
Have fun :” )