← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 5, 2019
Trước khi viết review về 2 cuốn “Mỏ chim sẻ đảo” của Jonathan Weiner và “Lược sử vạn vật” của Bill Bryson là 2 cuốn sách khoa học cực hay về tiến hoá và những điều tuyệt vời trong vũ trụ và trái đất, Ad khốn post lại review về cuốn “Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới” của Nguyễn Hải Nhật Huy để khởi động nhé: Có thể hoàn toàn yên tâm về bút lực hàng đầu của Nguyễn Hải Nhật Huy ngay từ tiểu thuyết đầu tay "Cô gái Hà Nội mập mặc Burqa" để sẵn sàng đón nhận cuốn tiếp theo "Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới". Tiếp tục khâm phục là cảm giác khi đọc xong. Mỗi cuốn sách hàng trăm trang đều dày đặc những câu đắt giá, sâu sắc. Cuộc sống trong các tiểu thuyết tràn ngập hơi thở, tình tiết đương đại, chuyển động trong một cốt truyện li kì. Văn phong lúc lúc lại gây hồi hộp hay bật cười. Phong độ cao cũng như chất kì ảo, đen tối hơn trong phong cách của tiểu thuyết thứ 2 cho thấy tác giả có thể liên tục đưa độc giả vào những cuộc phiêu lưu mới, triết lí mới và các tình tiết trinh thám đáng sợ hơn.
Xem thêm tác phẩm khác →