Trong ngôi nhà xiêu vẹo
Bọn trẻ chờ mẹ về
Bên bếp lò tắt ngấm
Còn có gì ăn đâu
Ồ! Kia rồi bóng mẹ
Trải dài trên đường làng
Quang gánh mang nặng trĩu
Trên vai gầy nhô xương
Bọn trẻ chạy ùa ra
Đỡ mẹ mang quang gánh
Tò mò nhìn vào thúng
Xem có gì ăn không
Một thúng thì trống rỗng
Hy vọng chẳng còn bao
Hôm nay chắc hàng ế
Bụng lại rên rào rào
Nhưng còn một thúng nữa
Hy vọng chưa tiêu tan
A! Đây rồi chiếc bánh
Hơi ấm nóng vẫn còn
Đám trẻ vây quanh mẹ
Háo hức chờ được chia
"Em út được miếng to
Em hai phần hơi nhỏ
Anh cả còn chút xíu
Chịu khó nhường em nghe"
Đám trẻ không thắc mắc
Cầm bánh ngấu nghiến ăn
Bà mẹ trào nước mắt
Bánh kia hằn nếp nhăn
1995