← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 12, 2015
Mệt mỏi nhưng vẫn học hỏi ----------------------------------- Chiều tối qua Ad khốn lại bị CSGT dừng xe. Đợi đèn đỏ sau khi qua hầm Kim Liên. Trong lúc đợi, xi nhan rẽ trái vào đường Phạm Ngọc Thạch. Đèn xanh, đi. Chầm chậm nhưng tốc độ rất tinh xảo, quan sát gương hậu, gương 2 bên, nhường các xe ở nút cổ chai này. Chỗ này thực sự cần chỉnh trang lại, quy hoạch cong queo làm người ta đi hết sức bát nháo. Như một cái bẫy. Bỗng có một CSGT băng ngang đường chặn đầu xe, chỉ gậy điều khiển hướng dẫn táp vào lề. Chầm chậm táp vào lề, chọn chỗ không vướng người đi đường. Đỗ xe, kéo phanh tay. Xuống xe, đứng đối diện với anh CSGT. Anh này chào theo điều lệnh, Ad chào lại. Anh này không nói gì, cứ thế đứng im nhìn Ad. Ad cũng không nói gì, nhìn bình thản. 2 người nhìn nhau 10s thì anh kia cất lời: - Anh cho xem bằng lái xe. - Anh đợi một chút... Đây. - Anh sang đây (chỉ về phía bốt bên kia đường). - Tôi mắc lỗi gì? - Anh vượt đèn đỏ. - Tôi quan sát mà. Tôi nghĩ là tôi không vượt đèn đỏ. Hoặc là chỗ rẽ này tôi đi lúc đèn xanh, nhường mọi người, sang gần tới nơi mới đèn đỏ. Đấy đâu phải vượt đèn đỏ. - Anh không đọc báo à? Hôm nay bắt đầu phạt nguội. Anh sang đây tôi cho anh xem Camera. - Anh có cần xem các giấy tờ khác không để tôi lấy luôn. - Thôi, anh có bằng lái chắc có đủ giấy tờ rồi. Sang tới bốt. - Anh đứng ngoài này. - Oke. Anh cho tôi xem Camera. Tôi không nghĩ là tôi vượt đèn đỏ. Xem ở chỗ nào? - Xem qua điện thoại này. Anh ạ, bây giờ nếu tôi yêu cầu gửi vi phạm của anh qua điện thoại thì anh sẽ bị phạt đúng theo vi phạm. Giờ tôi ghi cho anh lỗi nhỏ nhất nhé. - Anh đùa tôi à? Nếu Camera đã ghi lại và xử phạt theo Camera thì làm sao anh chuyển loại phạt được. Vậy là ngoài việc anh phạt nóng tôi thì tôi lại phải trả thêm tiền phạt nguội cho nhà nước à? - Anh nhìn này, đây là bằng lái của một anh lúc nãy đòi xem Camera, xem xong, bị phạt giữ bằng lái đây này. - Tôi muốn xem để biết. Làm gì có chuyện xem Camera thì phạt mức này, không xem thì phạt mức kia. Tôi cũng muốn xem Camera xem công nghệ này thế nào? Tôi chọn mức phạt theo Camera, nhưng phải cho tôi xem. Tôi không nghĩ mình đã vượt đèn đỏ. Anh CSGT cầm bằng lái của Ad lên nhìn lại. - Hóa ra anh còn ít tuổi hơn tôi. - Vậy hả, Oke anh. - Anh làm nghề gì vậy nhỉ? - Tôi viết sách. - Anh viết sách gì? - Anh thích thì tôi tặng anh một cuốn. - Tôi thích. - Anh đợi chút... Quay lại xe lấy Ra vườn nhặt nắng. - Đây, tặng anh. - Sách gì đây bác? - Thơ thiếu nhi, anh có nhóc nào chưa? - 2 nhóc rồi bác. - Bọn nhỏ đọc hợp đó. - Vâng. Bác đi nhé. - Anh cho tôi xem camera một tí được không, cái này tốt, tôi muốn xem nó hoạt động như thế nào mà - Vâng. Bác đi nhé. - Thôi vậy, cảm ơn nhé, xin chào.
Xem thêm tác phẩm khác →