← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 12, 2015
"Tạm" T.T ------------ Chú giải từ này: Ad hay nói mình thông minh là nói với độc giả và dùng trong tương quan với độc giả. Còn lại, rất hay khóc thầm vì không hài lòng về bản thân. chỉ dùng khi chúng bày tỏ một sự thờ ơ với cái hay quá lâu. Theo đầu óc phân tích và qua kinh nghiệm thí nghiệm trên người là hàng nghìn độc giả thì Ad kết luận: - Xã hội Việt Nam đang có nhiều cái hay (vài năm nay Ad gặp rất nhiều người xuất sắc) nhưng đến 99% những cái hay đó không nhiều người biết đến. - Những cái nhiều người biết đến 99% không hay. Nếu hay thì thường có rất nhiều dấu vết của chôm chỉa. Nhiều người thưởng thức thấy hay nhưng không biết những phần hay nhất của cái hay đó được bê nguyên từ tác phẩm khác sang (beat nhạc, lối vẽ, cách hành văn, concept...) Khán giả biết đến hay biết đến, những người giỏi kiếm được nhiều tiền để sống thoải mái không là một chuyện. Nhưng chuyện làm Ad giận dữ là việc những cái hay đó phải chung sống trong bãi rác thị trường với 99% rác rến kia. Nó sẽ càng ngày càng mất hút vào lỗ đen của mông muội đó khi trong thị trường, thang thẩm định quá thấp, rơi vào tay những kẻ không phải thiên tài. Khán giả thì thẩm mỹ thấp, giới mà đông đảo khán giả coi là chuyên môn vì hay lên hình thì giả dối. Nhưng không chịu ăn năn. Về phía khán giả: Không chịu nhận mình thường mà cải thiện khẩu vị. Về phía những nhà chuyên môn mà đám khán giả làng nhàng dựng lên: Không chịu bỏ công sức và của cải cá nhân ra để tìm kiếm và hỗ trợ những tài năng bậc nhất. Chính vì lí do này mà bọn chôm chỉa không có sự sợ hãi hay xấu hổ chúng không nhìn thấy các đỉnh cao bị chìm trong bãi rác của chúng để cúi mình, sửa chữa thói xấu. Khi đám cô hồn này chiếm lĩnh thị trường, thực phẩm tinh thần hàng ngày của khán giả là những thứ không nguyên chất, không được người sản xuất đặt tâm hồn và trách nhiệm vào đó. Đó không phải đồ ăn sạch, bổ dưỡng cho tâm hồn. Tâm hồn bạn để đi cua người khác, để chơi với trẻ con, để tạo ra sản phẩm, để làm người đối diện cảm thấy dễ chịu, không có cảm giác bị nhốt chung không gian với một kẻ xấu, kẻ tầm thường. Bạn không thể đừng được thói quen xả phế phẩm vào thế giới khi bạn không từ bỏ thói quen ăn phế phẩm. Chuỗi vận hành này là logic nên cảm tính của bạn chẳng có nghĩa lí gì ở đây. Bạn buộc phải học cái hay nếu bạn muốn hay hơn và làm cho cái dở trong thị trường giảm thị phần. Không thì tất nhiên là bạn ngu sẵn rồi.
Xem thêm tác phẩm khác →