← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 6, 2014
Mình cảm thấy tổn thương khi có nhiều bạn mà họ chẳng bao giờ like mình. Mình ủn phen hết nhưng từ đó, những bạn hay like mình cũng không like nữa vì không ai thích người ủn bạn hết. Mình rất cô đơn nên đã hút thuốc lá mười năm liên tục để tự tử. Khi mình vào viện điều trị ung thư vú, mình đem chuyện này tâm sự với cô y tá thùy mị duy nhất không mặc đồ Hentai. Cô ấy thương mình nên bọn mình vào nhà nghỉ. Mình đã thề với người yêu mới là hồi đó bọn mình không làm gì, chỉ giao phối, nhưng cô ấy không tin. Từ đó, cô ấy tặng mình một iPhone để mình check in wifi ở đâu đều có thể khoe với cô ấy. Mặc dù cô ấy rất tốt nhưng đã bỏ mình theo một anh tên là Steve Việc Số Nhiều, người cho cô ấy 2 iPhone. Khi tặng mình iPhone, cô ấy tặng mình một sim chuyên dụng phủ sóng quốc tế cho do hãng Xia (CIA) của Tàu sản xuất để trốn ra nước ngoài mình vẫn có thể check in. Giờ, sợ phụ nữ quá, mình đã có bạn trai mới, không muốn nhớ lại những kí ức đẹp, nên có nhu cầu bán lại sim này. Vì đây là sim tứ quý (quý trọng, quý mến, quý hóa quá, quý vãi đạn) lại có 2 phỏm, mình trân trọng đề nghị mức giá bằng tiền thuê bao lướt wall anh nhà thơ 1 năm. Thông tin chi tiết xin bạn xem ở cover anh nhà thơ.
Xem thêm tác phẩm khác →