Đã nhận được tiền, cảm ơn Mi Meo, trước đó là Hột Bòi.
Ngoài ra cũng đã nhận tiền chuyển lửa của các kiều bào Phoenix Ho, Time Believer, Giao Giao Giao.
Vì một xã hội chăm trả tiền cho anh nhà thơ, các nhạc sĩ, họa sỹ, chép tay, người viết status, viết báo, chế đồ thủ công tài năng và đang mỗi ngày một học hỏi để mở mang, làm ra những sản phẩm mới như Poem X Poem, Nở Burii, Maica Hang, Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Tuấn, Phong Ronin, Butaemon, But Chi, Đào Quang Huy, Linh Hanyi, Loc Nguyen Duc, Hoàng Hối Hận... và giảm tiền của bọn nhà thơ, nhà báo, nghệ sỹ tự xây mình thành những ngôi nhà không đẹp :"D
"Be the change you wish to see in the world" (Ganhdi).
Để nêu gương xấu, những người được sƯỚNG tên trước toàn trường đã hay chưa chuyển tiền, hãy tiếp tục nhích mông đi chuyển khoản, chụp lại bằng chứng và tag tác giả để làm một hiệu ứng câu view có chút bùng nổ 1 lần cho tác giả đỡ phải lải nhải điếc tai chuyện đòi tiền.
Anh nhà thơ một mình lau rửa cả một chân trời ác cảm về thơ ca, đưa thơ ca trở lại ý nghĩa là sản phẩm cao cấp và hiếm có, đem lại hòa hợp dân tộc giữa X-men và loài người ngu dốt chỉ giỏi hủy hoại các giá trị, bắc đẩu bội tinh hai vạch... mà cứ suốt ngày phải xắn váy nói chuyện tiền nong như con đàn bà nó cũng pede đi :"D
`.'-
Mà đề nghị làm mới lại bộ thương hiệu cho cái hay, cái đẹp đang khốn khổ và dễ gây tự huyễn với những cái tên quê mùa như "nghệ thuật", "nghệ sỹ", "nhà thơ", "nhà báo", "thơ ca", "văn học"... đi. Nghe "hội họa" nó luyến láy mà nghề này bớt bị khinh bỉ, được trọng vọng. Trời, số phận nghệ thuật là do cách đặt tên. Đệt. Tất nhiên, vì loài người ngu làm sao cảm thụ được nghệ thuật trực tiếp chứ, nhất là nghệ thuật của những người làm mới, họ đi trước bao nhiêu năm bóng tối rồi. :"D
Thà đổi tên, nỗ lực xây dựng thương hiệu lại từ đầu còn hơn mới đưa các visit đã bị kì thị T.T
Vấn đề là anh có chịu được việc anh không có tên không, không ai biết anh là nghệ sỹ và anh sẽ chơi với người tự biết điều đó không.
Con người sống bằng cái tên người khác gọi mà, không có tên sợ không đăng nhập facebook với câu like được :"D
Kiểu: I'm Johan, you should give me a name for the real me or I'll be alone with no name and kill all the world :"D