Mình học được một điều là: Bỏ qua vấn đề cũng là cách giải quyết vấn đề.
Nhất là khi vấn đề đó là một ngụy vấn đề.
Giống như ta cãi nhau với gái, vấn đề không phải sự cãi nhau mà là ta đang thấy gái ở một trạng thái sinh động, ta nên thích thú ngắm.
Nhưng ta nghĩ vấn đề là đang cãi nhau thì ta sẽ tập trung vào việc chiến thắng. Và thắng thì có được ngủ với gái không? Ngu thế chứ lị.
Bây giờ, Trung Quốc với Việt Nam có vấn đề gì không? 2 thằng trẻ trâu này, đây là khu phố văn hóa mà bọn mày suốt ngày chửi đổng nhau là thế nào. Thằng nào có máu chó xông mẹ ra biển hẹn chỗ mà đánh đê cho bọn thế giới đứng ngoài cá độ. Cấm vác súng vào khu vực có thần rùa phù hộ M.U của bố, nơi ngày ngày bố đạp xe thong dong trong Hà Nội thủ đô nước Cộng Sản nhưng sống cũng thích phết đấy.
Người khác thấy mối quan hệ Việt-Trung thế nào chứ em thì thấy đéo sao cả ngoại trừ việc con dân của chúng giống như nhân loại, cơ bản là ngu, bị biến thành công cụ nhưng sống cũng rất sướng vì bừa bãi, bàng quan. Thực sự là em không quan tâm đến người khác, nói chi mối quan hệ pede bệnh hoạn của 2 thể chế chính trị Việt - Trung lạc hậu vãi cả đái.
Em hem bít wan tâm đến người khác. Đó là lí do em hay bị gái bảo em đang nghiêm túc sao anh lại cười T.T
Em bảo: Trái tim anh vỡ/Mà anh còn cười :"D
Xã hội, các trò ngu ngốc của các người đã làm tổn thương ta từ nhỏ (khi ta không thể cứu được các người). Ta sẽ yêu gái của các người (để chúng cứu ta vại).