← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 5, 2014
`.'- Mình thấy những sự nhao nhao, không giải pháp và có cả háo hức của đám đông trong vụ dây cắm điện thoại và giàn khoan Tàu vừa rồi chẳng khác gì trước những tin tức của phụ nữ vú to, cộng đồng yêu nước, biết ơn quá khứ, không quên thù xưa đồng loạt giương cao ava hoa sim... Theo mình đoán thì đây cũng là một chuyện nhặng xị hàng ngày của quần chúng. Mình ở trong giai cấp tư sản, chính trị, có gì nguy là bọn chúng rậm rịch tếch mình biết ngay. Có chính biến thì đừng quan sát báo chí, quan sát thằng đại gia cạnh nhà bạn. Đừng bị bấn quá bởi tin tức từ báo chí đi. Thứ nhất, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng. Cho nói thêm chuyện hở vú, cướp tiệm vàng lúc Đảng mắc nhiều lỗi nhưng lúc nào Đảng cần là phải ngoan. `.'- Giả sử giờ Tàu đánh Việt Nam đê. Đang sống có chút hòa bình, cố gắng học tập làm ăn. Năm thì cũng 2014 rồi, bố đang tận hưởng những công nghệ kỳ diệu của thế giới bên ngoài, học bảo vệ con tắc kè, gấu trúc, tự nhiên oác cái về cái máng lợn, bị bọn khốn bảo thu dọn đê lấy chỗ oánh nhau là sao? Thằng nào bắt bố phải đi lính bố dùng nhan sắc cho lây sida giết từ trong ra, đéo có đồng chí gì hết, đồng chí gì mà bắt bố làm thứ bố ghét nhất. Bố ghét chiến tranh, ghét làm bọn lính đần độn, bố cũng đéo có nhu cầu bảo vệ người khác thông qua đi lính cho bọn chính phủ bố khinh. Bố lên mạng làm vblog nhà văn An Nam xin lưu vong để tiện cẩu những người yêu hòa bình ở Việt Nam sang. Với bọn ngoại xâm làm đau người thân của bố hoặc việc bắn giết, hành hạ làm bố thấy khó chịu bố sẽ thù bọn lãnh đạo nhất. Bố đéo tập trung đánh vào quân đội vì sức đâu mà đánh bọn mọi chỉ biết ăn cơm độn với đi giết người đó. Nhưng nếu bố sống sót, sẽ tập hợp thành nhóm bí mật đi tóm từng thằng lãnh đạo một, từng thằng lính thích lập công một đem về cho Khổng lồ xanh, Ironman, Frankenstein, Đôrêmon ra THÔNG TƯ xử lí. Còn nếu đây cũng chỉ là trò hậm họe trên biển của bọn nhà nước đêm đêm chích dầu ăn với nhau thì thôi, mình chấp nhận tham nhũng, cửa quyền rồi, ba cái chuyện bất động sản ở xa của bọn khốn đó, mình can dự được chắc. "Anh nhà thơ, đừng cậy mình đẹp trai mà dụ em theo Tàu hoặc tếch sang Mỹ lướt porn người Việt làm cho nhanh hơn. Em sẽ đem xương máu của mình ra bảo vệ phần đất đó cho tổ quốc, hự". Dụ đít gì, thân tôi còn đếch lo được, ông ở lại oánh nhau thì cửa thoát lên trực thăng của tôi càng rộng chứ sao :"D Mà tổ quốc là gì bạn biết không? Tổ quốc là cái mình thân thuộc, hiểu và yêu đó. Đứa nào dám nói thân thuộc, hiểu và yêu Việt Nam giơ tay? Hay là không có kinh nghiệm với chiến tranh tàn bạo, hơi tí là đem tổ quốc ra đặt cược rất ngu si. Biết chiến tranh nó như thế nào không? Có thể người mẹ, người yêu, con nhỏ của bạn bị phạt làm đôi đó. Sau khi bị hiếp. Vì cục đất, cục dầu, miếng cá ở biển Đông đấy. Đấy gọi là vì tổ quốc hả, bố đạp chết giờ. Đấy gọi là miếng ăn. Và miếng ăn thì act theo kiểu miếng ăn, đừng nhân danh tổ quốc. Các bác làm dân chủ mà có ích thì nương áp lực của WTO và Mỹ mà thúc đít chính phủ lên kính tế thị trường nhanh hơn. Hướng tới đẳng cấp với bọn khác về cách chơi thì nó mới bảo kê cho, cho chiến hạm tới, gây áp lực phải xử lí biển Đông theo luật. Tốt nhất là cho vấn đề biển Đông lên sàn, đăng ký mã, bọn Tàu, An Nam Mít, Phi Luật Tân... trong hội đồng quản trị chia chác, bán ra, kinh doanh du lịch, hợp tác khai thác khoáng sản. Đứng từ xa quẩy nhau bằng chứng khoán cho lành. Rồi lỡ dân ta chơi chứng khoán đảo xa thua hết dân Tàu, Tàu nó ẵm trọn hết đảo cũng tâm phục, khẩu phục. Thằng nào yếu, ngu hơn thì chịu thiệt đúng rồi. Còn hơn đặt cược cả sinh mệnh của hình chữ S cho Shutter Island xa xa mà bọn nhóm lợi ích toàn quyền quyết định. Giờ anh chạy theo khái niệm tổ quốc, anh đi oánh nhau cho thị trường, miếng bánh của bọn lãnh đạo. Ngu. Bọn chính phủ sẽ tận dụng cảnh dân chúng bị tàn sát, thuê bọn nhà thơ tuyên truyền, bọn đạo diễn làm phin tố cáo bố trí thêm nhiều vai quần chúng nằm la liệt cho khán giả xem truyền hình háo hức đón chờ cảnh thương tâm tiếp theo sau loạt quảng cáo, cho sao V-pop mặc đồ hình cảnh độn sịp kêu gọi phải cầm súng để ngăn chặn những cảnh đó. Và tất nhiên, hệ quả là giúp chiến tranh kéo dài những cảnh đó. Sao không biết tận dụng internet tạo mối quan tâm hơn của thế giới trước thương hiệu Việt Nam, phát đi những tín hiệu yêu và cần hòa bình bằng cách share những tư tưởng hòa bình, sự thân thiện khi còn thời gian và được gợi ý tận tình hả bọn ngu? Nghĩ đọc News Feed hiện lên toàn thứ nhạt nhẽo của các người mà bọn Tây nó cứu chắc? Thôi, quả này mà đánh nhau thì rơi vào địa ngục mẹ rồi, đéo có luân lí gì hết nhưng vẫn phải cầm súng khi súng thằng khác khạc lửa vào đít. Chỉ vì cả một cộng đồng đần độn không biết lắng nghe, chia sẻ và cộng hưởng giải pháp khi tín hiệu của chúng được phát ra. Đi kiếm "Jung Chén tiêu sầu" đọc qua ngày đi, còn muộn hay không thì đéo biết, hề hề :"D
Xem thêm tác phẩm khác →