← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 5, 2014
Truyện ngắn Trạm khí tượng "Xin lỗi, tôi có thể quan sát cô được không? Cô rất đẹp", anh nói. "Được, cảm ơn anh", cô tiếp tục đập trứng. Cái lạnh của trạm khí tượng, ngọn lửa bập bùng và tiếng xèo xèo trên chảo mỡ khiến cô cảm thấy mình đang ở trong một cảnh phim. Động tác của cô trở nên điệu đà hơn. "Lâu rồi tôi chỉ quen nhìn động vật", anh xoa xoa cái đầu bù nói tiếp. "Anh có nghĩ là sẽ mất khoảng 6 tháng để phát hiện ra anh mất tích?", cô quay lại cười. "Mình có nên...", anh gãi gãi môi dưới. "Anh có rượu không?", cô vuốt tóc. "Chỉ còn một chai Napoleon 54 và rượu nếp phúc bồn tử", anh dợm đứng dậy. "Em thích từ phúc bồn tử", cô nói, từ phúc hơi giống từ phuck. "Chúng ta nên vào việc ngay thưa đạo diễn", cuối cùng anh cũng dám nói thẳng điều mình đang suy nghĩ. "Đây là phin porn, phin porn mà. Huhu. Tại sao anh lại chọn cái này để làm lời thoại nghệ thuật chứ, huhu", anh òa khóc như một con đàn bà.
Xem thêm tác phẩm khác →