← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 8, 2021
Mình xin ạ * Câu chuyện trên Wall này giờ lại chuyển sang chương “Tổ Like đua Share”. Vậy là lợi cho Ad khốn quá, mong các Fan hay Sắp Là Fan làm gì cũng đừng để bản thân bị thiệt hại nhé. Hãy enjoy thảo luận văn chương bằng cách đưa văn chương vào thảo luận. Tình hình đã hào hứng như vậy thì các bên có thể tranh luận thoải mái ạ. Mình thấy việc đó cũng tốt cho việc làm quen với Wall lạ lẫm này cũng như cập nhật cách tiếp cận thơ ca, nghệ thuật. Mình nghĩ lại rồi, ai cũng cần thời gian quen với môi trường mới. Xin tránh tình trạng ma cũ bắt nạt ma sắp cũ, sắp thông thạo rule ngầm trên Wall ạ. Thi thoảng không khí Tết lộn xộn chút cũng được, chắc mình cũng phải quen dần với việc các post không còn trắng tinh khôi này. Nhưng các ông bia rượu vừa phải thôi nhé, không lại quá tải bệnh viện. Mình chỉ muốn nói là mình không giận hay thù ghét ai. Nhiều người quá mình còn không rõ AI với ai. Mình muốn im lặng rồi nhưng thấy để cho Wall được hay hơn cho tất cả, xin có một số lưu ý như vậy rồi lại trốn vào góc nào đó ở đây ạ. Cảm ơn các bạn ạ. Lời xin lỗi độc giả nói chung, mình cũng đã gửi trên báo nhưng không tiện đưa các bài báo vào đây, tránh tụ tập đông người. Những trường hợp cần xin lỗi cụ thể mình đang cần tĩnh tâm để đọc lại ạ. Nhưng quay lại mò trong núi comment nặng nề không giúp tĩnh tâm nên sau một thời gian nữa mình sẽ tiếp tục việc này ạ. Các bạn phải cho bạn nhỏ Ad khốn có thời gian suy ngẫm, thấm thía và thoát khỏi cuộc spam hàng nghìn người nhưng khẳng định mình không phải spam đã chứ ạ. Mong muốn của mình chỉ là sau việc này, mọi người cùng tăng thẩm mỹ, thưởng thức nghệ thuật đã đời hơn chứ không định win ai, không định hại ai. Bởi vì: You win now but noW is Won.
Xem thêm tác phẩm khác →