Một chuyện về :” Donate
*
Cuộc sống của mình không phụ thuộc vào :” Donate và mình vẫn chủ động bán sách để kiếm sống. Ví dụ như cuốn Ra vườn nhặt nắng được Review ở đây:
https://fb.watch/kQm1r9Gg7O/?mibextid=qC1gEa
Tuy nhiên, mình không phải người giỏi kinh doanh hay đam mê kiếm tiền nên để thực hiện nhiều dự án giá trị và có ích của mình thì lượng :” Donate tốt sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ và mình có thêm thời gian sáng tác ạ.
Mình xin kể một chút về câu chuyện sáng tác của mình…
*
Từ năm 2002 là lúc bắt đầu post tác phẩm lên mạng, mình đã post khoảng 15000 tác phẩm, gần như mỗi ngày hoặc mỗi tuần. Phần lớn trong số đó là miễn phí. Mình có mấy năm thu phí đọc full Wall qua Add Friend theo năm trên Facebook để kiếm sống khá thành công nhưng đã dừng vì ngại nhắc độc giả hạn nộp tiền. Mấy năm nay hơn 15000 tác phẩm của mình Post lên mạng lại hoàn toàn miễn phí.
Việc sáng tác cũng tốn nhiều chi phí như thực phẩm, xăng, điện, internet, thiết bị và phí sửa chữa, bia rượu, thuốc chữa đau lưng và nhất là thời gian. Bên cạnh đó, nếu có thêm nguồn vốn, mình có thể đẩy nhanh tiến độ sản xuất thêm nhiều thứ hay và có ích đang ấp ủ từ kho hơn 15000 tác phẩm. Khi mình đủ sống thì giá các tác phẩm ví dụ như sách tự in cũng sẽ ưu đãi hơn. Sau này mình cũng yêu cầu những người thừa kế tác phẩm chỉ bán vừa phải, chủ yếu phải để free cho nhân loại. Nên mình nghĩ việc triển khai nhận :” Donate như từng làm trước đây ở Facebook này là hợp lí, với cách sáng tác thiên về miễn phí của mình.
Hiện Wall này là kho tác phẩm lớn nhất và đầy đủ nhất của mình với phần lớn sáng tác được thực hiện trực tiếp trên ô soạn thảo và rất nhiều sáng tác cũ được post xen kẽ. Có thể nói FaceBOOK này là cuốn sách dầy và sống động nhất của mình khi được viết liên tục trong mười mấy năm và làm mới, phục vụ độc giả tác phẩm mới gần như mỗi ngày. Trong đó, Ad khốn như một nhân vật hoạt hình Online, những lúc không im lặng thì cũng đóng góp nhiều tương tác đúng nghĩa văn chương mạng cho cuốn sách này. Điều này không thể có ở sách in. Trên Wall cũng có rất nhiều Post hay mình tìm thấy, chọn lọc, dịch và Share trực tiếp từ nguồn chứ không Repost. Đó là sự tôn vinh cái hay của người khác, của đất nước, của thế giới và là sự chia sẻ vốn đọc, vốn xem với độc giả.
Bởi đây là cuốn sách kỳ công, tốn nhiều sức khoẻ, thời gian và tuổi trẻ nhất của mình nên khi không thu phí nữa nhưng vẫn tiếp tục viết những trang mới, tiếp tục khám phá văn chương, nghệ thuật, kỹ năng và thế giới, mình mong có được sự hỗ trợ của độc giả. Việc post tác phẩm mới trên Facebook này suốt mười mấy năm nay và ý thức làm việc chất lượng, chuyên nghiệp, trau chuốt từng từ ngày càng cao khiến cứ khoảng 2-3 tháng là đủ 1 tập thơ hay mới. Và mình làm ra rất nhiều loại tác phẩm như tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận, phóng sự, tản văn, bình luận, triết luận, tranh, ảnh, nhạc, phim, chơi game, trồng cây… chứ không chỉ thơ. Facebook này chính là xưởng sáng tác, là tấm gương phản chiếu, tinh lọc phần lớn sáng tạo, nghệ thuật, nỗ lực khám phá và làm mới của mình mỗi ngày. Hiện nay các tác phẩm ở đây đều miễn phí. Bởi vậy, mình mong nhận được :” Donate tuỳ tâm từ những độc giả coi :” Donate là trả công cho tác giả mình yêu thích, thúc đẩy các dự án tác phẩm chất lượng, đóng góp cho giá trị và cộng đồng.
Giống như việc tặng sao cho người chơi game, người sáng tạo nội dung, với những post làm bạn rung động hay nổ não, bạn có thể tặng quà trực tiếp cho tác giả qua tài khoản. Liên tục tạo ra tác phẩm hay chính là game mình chơi từ nhỏ và trên Wall này rất nhiều năm nay. Mỗi tác phẩm mình post lên chính là một ván game với chữ nghĩa và các loại hình nghệ thuật khác. Cam kết post trung bình 2 tác phẩm mới mỗi ngày ~ 730 tác phẩm mới mỗi năm được thực hiện liên tục 8 năm nay. Cả khi mình dừng cam kết 3 năm nay thì chỉ tiêu vẫn tiếp tục đạt được vì việc rèn luyện đó đã tạo nên thói quen chăm chỉ và sáng tạo mỗi ngày. Niềm yêu thích sáng tạo tự thân từ nhỏ và sự rèn luyện chăm chỉ, vượt qua từng cơn buồn ngủ mỗi đêm và từng khó khăn của cuộc sống thường nhật trong hơn 30 năm sáng tác đã biến mình thành một cỗ máy sáng tạo. Hỗ trợ cỗ máy sáng tạo đó chính là hỗ trợ một trong những nguồn sáng tạo lớn nhất và vì nhân loại nhất trong cuộc sống với hơn 15000 tác phẩm chất lượng với nhiều suy tư và thực hành giải pháp cho cá nhân, cho nhân loại làm bằng chứng.
Và nếu các bạn :” Donate thường xuyên thì sẽ giúp cho mình in được thêm nhiều tác phẩm và làm web dưới dạng app miễn phí để [tổng hợp tác phẩm & độc giả có thể đặt tác phẩm, chat với kho tác phẩm]. Mình tin rằng phần chat random + thuật toán thông minh phát triển dần ở web này với kho dữ liệu + 15000 tác phẩm sẽ giúp giải trí rất tốt và cả phần nào gợi ý phương hướng cho độc giả mỗi ngày. Với web này độc giả cũng có thể dễ dàng đặt mua các tác phẩm của mình hơn, dưới dạng pdf, sách in, áo, đồ dùng, đồ chơi… hay dần dần sẽ có thêm các sản phẩm sáng tạo, giải trí mới đi cùng thế giới công nghệ. Tiếp tục tạo ra những sân chơi nhiều nghệ thuật, tự do, sáng tạo cho cộng đồng như Hội chợ sáng tạo Ồ De cũng nằm trong dự định của mình.
Việc in sách thường rất tốn thời gian, chi phí rồi để đến tay độc giả còn phải qua khâu phát hành phức tạp. Trong khi đó, trên Wall này, những tác phẩm nóng hổi với tiêu chí chất lượng cao, độc sáng mỗi ngày được post ngay sau khi sáng tác trên khung soạn thảo và được in siêu đẹp trước mặt bạn qua chính màn hình điện thoại của bạn. Những thời đại trước chưa có sự đọc trực tiếp gần thời điểm sáng tác, gần tâm trí tác giả và thuận tiện như vậy.
Bởi vậy, nếu hiểu thời đại mình sống, độc giả sẽ hiểu giá trị của việc đọc và :” Donate trực tiếp tại các trang sáng tác là rất cơ bản, tối giản. Và việc tuỳ tâm bỏ tiền vào chiếc hộp trong tiệm bánh miễn phí ngày ngày mình dừng lại, nơi tác giả làm bánh với sự chân thành tuyệt đối với nghệ thuật và đầu tư rất nhiều công sức chính là một việc hết sức bình thường, hợp lí, hợp đạo lí. Đây rõ ràng là sự thật. Việc có thêm nhiều độc giả hiểu và thực hành điều này sẽ giúp cho nhiều tác giả sống được với chất lượng nghệ thuật của mình mà không bị phụ thuộc hay định hướng bởi các bên trung gian như NXB, nhà đầu tư, nhà sản xuất, ban giám khảo... Đây chính là những việc làm tốt đẹp để tôn vinh, bảo tồn, phát triển những giá trị tự thân bổ ích, xứng đáng trong cuộc sống và đem lại thêm sự công bằng cho những tác giả thực sự cống hiến. Đây cũng là lối sống mà ngày càng có thêm nhiều người Việt Nam xây dựng cho mình để bắt kịp sự tử tế của thế giới đối với những người tạo ra giá trị cho cộng đồng và giúp nâng cấp dân trí.
Trên thế giới việc này đã rất phổ biến qua những kênh như Patreon, Kickstarter, Indiegogo… với nhiều tỷ $ :” Donate của độc giả. Cũng đã có những tác giả Việt Nam dùng những kênh ủng hộ, gây quỹ này.
Post này là một kênh ủng hộ tác giả như vậy. Và khi làm qua post này, trong chính khu vườn tác giả cung cấp miễn phí hoa trái hàng ngày, độc giả có thể thao tác đơn giản hơn, trực tiếp hơn, tự nguyện hơn. Hãy chỉ làm khi tác phẩm thuyết phục được bạn.
Đây là thông tin nhận :” Donate của mình:
1. Techcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Thế Hoàng Linh
Số tài khoản: 19029904206015
2. Paypal:
[email protected]
(Nguyễn Thị Minh Hằng)
Khi :” Donate mong các bạn ghi chú là :” Donate để tránh nhầm lẫn ạ.
Cảm ơn các bạn ạ :” )
Một số tác phẩm của mình đăng ở các trang khác:
http://ttvnol.com/threads/mong-moi-nguoi-gop-y-cho.51077/
http://ttvnol.com/threads/co-mot-ngoi-nha-moi.221106/
http://www.gio-o.com/NTHL/nguyenthehoanglinh.html
http://www.talachu.org/tho.php?bai=93
https://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=391