← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 6, 2014
Một đêm, em mơ thấy một vị thần xuất hiện, ổng nói giọng mai mái: - Hãy cho tiền bà già ăn xin trên cầu vượt, thế giới sẽ được cứu. Là một người hoài nghi, em hỏi ổng, giọng cũng mái ghẹ: - Em đã cho tiền nhiều người ăn xin rồi mà ông. Bà già, thanh niên, trẻ con đủ cả. Đâu có gì thay đổi đâu. Ổng nói: - Thì thay đổi cũng phải từ từ. Mình đi chậm hơn so với người ta vài trăm năm. Đến khi có internet mình phát triển theo cấp số nhân nhưng với bản thân mình thôi, người ta cũng phát triển lên theo cấp số nhân. Về bản chất, cấp số nhân đó nhân với vài trăm năm mình đi chậm hơn tức là mình sẽ càng ngày càng chậm tiến so với thế giới. Coi như mình là người đương đại mà được sống trong phin tài liệu về lịch sử đi. Tận hưởng sự khác biệt so với thế giới đi. - :"Dee. Sau đó đến đâu, anh hai? - Rồi đến đánh nhau với bọn X-men, Alien, Zombie, Đôrêmon, Sôngôku... - Phê. Vậy em cho tiền bà già ăn xin trên cầu vượt làm gì? - Từ khóa ở đây là "cầu vượt". Bà ăn xin leo được lên cầu vượt chứng tỏ bả rất khỏe đó. Như vậy xác suất bả là thần tiên giả vờ ăn xin để con người tập luyện sự chia sẻ rất cao đó. Giải pháp xã hội gì thì cũng bắt đầu từ việc con người học sự chia sẻ tốt hơn. Trên facebook cũng có nút share đó. Tỉnh dậy, hàng ngày em cầm tiền ăn sáng lên cầu vượt tìm bà ăn xin. Nhưng không thấy bả đâu. Được cái, cơ bắp em phát triển do chăm leo cầu vượt. Nhờ khỏe lên, em bèn tìm các bà ăn xin dưới mặt đất, cõng các bả lên cầu vượt để mọi người học sự chia sẻ. Nhưng các bả ở trên cầu vượt được cho ít tiền hơn vì người ta đặt câu hỏi ngay: Đủ sức lên cầu vượt sao đi ăn xin? Đa phần mọi người không xem X-men nên không đặt câu hỏi: Liệu đó có phải là Mystique cute biến hình không? Nếu mời các bả về nhà chăm sóc, biết đâu họ biến thành nhiều hot girl cho ta thỏa mãn thú tính? Các bả bị giảm thu nhập bèn lập Hội các bà ăn xin bị cõng lên cầu vượt anti anh nhà thơ. Em bèn cõng các bà ăn xin lên cầu vượt dưới ánh mắt của truyền thông. Các bả tuy giảm thu nhập nhưng cũng thu được nhiều like facebook, vừa xin đểu vừa hóng like xoa dịu vết thương tâm hồn nên cũng bằng lòng với việc các thanh niên thi đua làm việc tốt ép qua đường hay lên cầu vượt. Hình ảnh đó làm lay động bạn bè quốc tế. Từ đó Việt Nam xin được nhiều viện trợ hơn. Đất nước phát triển. Tự hào.
Xem thêm tác phẩm khác →