← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 5, 2013
Mụp: Người đầu tiên trên trái đất thì sống thế nào? Người đó có tim không? T.T Chấp nhận làm người viết lay lắt trên fb qua ngày để bán sách và triển khai tiểu thuyết. Lại làm người cha, người chú phải đối mặt với quá nhiều câu hỏi hại não của trẻ con để cặm cụi share cho bà con. Phúc lợi xã hội cho người lớn tự kỷ lại không bằng mấy anh họa sỹ manga bét nhất Nhật Bản. Thật là không muốn làm pêđê bán thân có thêm thu nhập cũng khó. Quý vị không thương người cha phải vắt não thành bã đậu cho độc giả uống bớt bã đậu sao? Kêu câu view thôi. Cần gì bọn bã đậu thương, hehe. Đời quý vị đã hỏng thì là việc của quý vị. Nhưng nếu quý vị thương thế hệ kế cận của mình, cần thế hệ đó có những tiếng nói thông minh hơn, tử tế hơn thì mua mật thư sớm đê, spam ác vào. Để tôi có tiền dành thời gian chơi với nó nhiều hơn, đóng học cho nó học trường tốt, đỡ bị nhồi sọ. Kẻo lớn lên bị hệ thống giáo dục lởm rèn cho việc không hỏi con cái quý vị những câu khủng nữa. Với lại, quý vị cũng phải tập tiền chao cháo múc cho tôi từ bây giờ thay vì tự ái. Không thì lúc đó con cái quý vị cũng phản xạ như quý vị thì đừng hỏi đứa nào làm hại Việt Nam lâu thế, bờ lè.
Xem thêm tác phẩm khác →