← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 11, 2013
Mụp vừa hỏi: "Ai sống đầu tiên trên thế giới?" Hem trả lời được. 10 người trả lời được like nhiều nhất sẽ có vé mời vào Hội chợ sáng tạo Ồ De Mụp: Là bà 220 tuổi, mẹ Nguyen Khanh Van bảo thế. Vân này, dù có thể chúng ta chia hay chia hem tay, cô cũng đừng nuôi dạy đứa trẻ kiểu đó được hem. Cô tốt với nó quá đó. Lúc tôi ở với nó thì hem vậy, tôi cho nó đi cùng tôi để nó học nghệ thuật và sinh tồn. Nếu cô hem năng đi uống cafe trao đổi về việc giáo dục con cái với tôi thì nó sẽ bị sốc văn hóa do di chuyển nhiều và mỗi người dạy một kiểu đó. Cô chở nó đến nhà tôi lành lặn tôi đã không nói gì thì thôi, đến lúc cô đón nó sứt sẹo, muỗi đốt, lờ đờ vì chơi ipad thay vì bố dạy dỗ, tại sao cô lại nói gì. Tại sao cô nói năng bằng cách nhắn tin trách móc kiểu "lần sau anh đừng để con như vậy nha" rất nhẹ nhàng. Tại sao cô quá nhẹ nhàng Tại sao cô quá nhẹ nhàng Tại sao cô chẳng phũ phàng với tôi Ôi đệt, quên ăn trưa rồi Tôi xin lỗi, sẽ dạy tôi thương mình Cô cũng vậy nhé, bé xinh Rồi thời gian sẽ tử hình chúng ta Rồi em sẽ là bao la Rồi anh cũng vậy, vẫn là thế thôi Giờ cách nhau mấy quả đồi Nơi anh trồng cỏ, hoa thôi dẫn đường Anh trồng cỏ rất bình thường Để nghiên cứu thuốc đo lường trái tim Bởi vì anh là cánh chim Luôn bay và mỏi vì tìm tự do Nếu công an có hỏi dò Anh người đâu thế anh thò chim ra Dù anh mệt mỏi vãi cà Muốn hem điên nữa để là trung niên Có thể cô và tôi hem ngủ với nhau nữa nếu cô muốn nhưng chúng ta có thể cùng là bạn cứu thế giới mà. Tôi có thể đứng cạnh cô, giúp cô rửa bát, nói chuyện thi ca, chính trị hầm bà lằng vì cô rất thông minh và uyên bác mà các cô bạn gái của tôi hem ghen mà ;p Còn Mỹ Tâm, dù chúng ta chưa quan hệ qua đường miệng giếng tức là rì rầm trò chuyện bên thành giếng; nhưng cô vẫn là một người nữ anh hùng với giọng ca "Cô gái đến từ hem qua" đó. Updating chuyện cánh gà showbiz câu view.
Xem thêm tác phẩm khác →