Nghĩ đến tương lai mà nản, là một nhà tư tưởng hem ngừng đặt ra vấn đề (cho người hem vấn đề gì như mình) sẽ phải giải quyết những thứ khó vãi như:
Xung đột Thiên Chúa, 7 bí quyết gây khủng hoảng phố Wall, Sau mùa đông lại đến mùa đông khác, Ảo ảnh câu view, Người con gái khi buồn đái, O du kích hai mang, Địa đàng nơi có con Dã Tràng, Hoa nở trái vụ, Vùng cao cao vãi, Này, thấy bị bắt là vì mình có lỗi gì đó hoặc về mặt tâm linh, mình ở đây để giúp anh công an đối đãi với người dân mà 2 bên hem ghét nhau hơn, Hem cách hem cãi nhau với công an để họ đỡ mệt và cáu bẳn, 1:45pm, Vụ thảm sát ở FPT Arena, Người hay ma đã cà Zone 9, Sát cánh bên John hem tái thân thương, Zone 9 và Linh...
Về sau sách về Zone 9 nhiều phết đới, kiểu mô hình nghệ sỹ tự kiếm cơm và tạo sân chơi văn hóa. Hãy ủng hộ và hãy an toàn.
Vấn đề của mình là hem coi việc bóc lột bản thân là vấn đề. Hem biết tự chăm sóc sức khỏe roài T.T
Đừng viết tập trung như thế chứ. Nghỉ tay uống nước làm hớp bia đã.
Hay gõ một chữ uống một ngụm bia đê?
Việc này thật là trái luân thường đạo lý đó.
Ps: Mình sẽ trở thành một tổng biên tập qua facebook thật sao?
Hem, tôi lười đọc sách lắm, tôi sẽ hem hiểu nhiều hem gian văn hóa hay lịch sử trong sách của quý vị.
Nhưng tôi sẽ thuê biên tập viên.
Tôi chỉ cố gắng duy trì một hem gian văn hóa cùng hợp tác của nghệ sỹ và được chơi và được uống bia và được cãi nhau, tranh luận rôm rả nhưng biết kiềm chế thoai mà T.T