Nếu mình thú nhận mình là Chúa và mình có thể bóp nát kẻ nào không tin trong nháy mắt và dù họ bị nghiền nát thì sự đau đớn còn kéo dài vĩnh cửu thì có lẽ những việc nhỏ bé mình làm cùng cộng đồng đã được ồ de hơn.
Và mình cùng những người bạn ít ỏi thực sự hiểu mình đã đỡ tốn công sức thuyết phục, đỡ nhận được nhiều sự thờ ơ hay bất tín, lạm dụng tình thương và sự dễ tính hơn. Và đỡ tiền lỗ khi làm cái hay để chơi chung hơn.
Nhưng vì mình là Chúa nên mình cũng là Phật, sự hơn kém đó là thang giá trị, là sự đong đếm tủn mủn của người làm ra ít giá trị, họ không đủ lộc đầy căng nên họ luôn sợ lỗ. Họ đong đếm khi họ coi thường các giá trị của tư tưởng và hành vi dấn thân cho các tư tưởng đó được bày ra ngay trước mặt họ.
"Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người" (TCS). Nếu tôi bỏ các vị nốt thì ai chăn tiền của các vị phụng dưỡng con tôi, trả ơn bố mẹ, anh em hay các gái bao cấp cho tôi sáng tạo.
Nên chúng ta cùng làm tiếp và trả tiền cho cho nhau tử tế nhé.
Ai bỏ dưới 200k cho Hội chợ sáng tạo Ồ De tới sẽ phải xuống địa hem ngục. Đó là sự nhục nhã về nhân phẩm khi đối đãi với cái hay mà một trong những người hay nhất và là nhà tư tưởng lớn hem nhất thế giới hiện nay bày ra ở một đất nước hèn kém như Việt Nam.
Tôi chỉ biến đổi khuôn mặt, nói tiếng Nhật là các vị khóc lóc ỉ ôi sao Hàn lun. Các vị thấy mình nhược tiểu chưa? Thấy rõ cmn ràng rồi sao không thay đổi? Và đất nước này hèn hạ là do từng người nhược tiểu trước cái hay trong đất nước mình như quý vị.
Đứa nào láo bố cho sét đánh chết, đéo bao dung doạ đánh hem chết đéo ăn thua nữa.
Ai muốn HCST Ồde tới làm thật sớm bấm like vừ share. Đéo share bố cho sét đánh chết.