Cách đây tầm 7 năm, không hài lòng với sự thoái trào về tinh thần ham tranh luận với bản lĩnh phóng khoáng, tôn trọng lẫn nhau trên các diễn đàn (và đích cuối là đưa ra và thực hành các giải pháp cho cuộc sống), mình làm diễn đàn Quả đất mùa.
Quả đất mùa có tư tưởng hệt như Hội chợ sáng tạo Ồ De ngày nay: Những người sáng tạo cùng chia sẻ, thảo luận, cùng làm các gian hàng, tạo thành một cộng đồng tương tác tốt mà vẫn không bị hoà tan. Nếu cùng hiểu và góp sức cùng lúc, sức mạnh cộng hưởng đó sẽ tạo nên đầu ra cho sản phẩm. Cái đích cuối cùng là cái hay phải trả giá đắt: Có tiền công xứng đáng và các nghệ sỹ sẽ bị đồng tiền làm biến chất, hoà cùng tâm lí và hành vi bẩn tưởi chung của toàn xã hội, không còn tranh đấu giữa những người sáng tạo và bọn ngu còn lại, thế giới sẽ hoà bình.
Mình đi la liếm từng người mình thấy giỏi để vào Quả đất mùa chơi nhưng không ăn thua, quá ít ỏi. Và mình vất vả tìm các admin kỹ thuật, bỏ ra tầm chục triệu duy trì Quả đất mùa trong nhiều năm chỉ để đợi lúc mọi người nghĩ khác đi.
Có một lời khuyên của Beo hoạ sỹ mà mình biết là con đường ngắn nhất ngay từ đầu nhưng mình đã không làm theo và đã trở nên không tốt và đã luôn thất bại: Hãy sống tốt.
Thực ra, lời khuyên đó là: Hãy sống cho anh thôi, tập trung vào cái hay và độ hot của anh làm lõi đê, người ta thờ ơ lắm.
Nhưng tôi hem muốn hot mà T.T