← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 30 tháng 6, 2013
Nghệ thuật là năng lượng Nghệ thuật dù có thể bán nhưng không chỉ là sản phẩm thuần tuý, dù có thể không bán nhưng không phải thứ vô dụng chỉ để những người có tài năng ưu trội giết thời giờ. Nghệ thuật còn là nguồn năng lượng lớn. Đừng đem mấy thứ danh phận ra để doạ nhau hay những danh phận của người nghệ sỹ ra để hạ thấp họ. Bạn có thể gọi tôi là nhà thơ dù tôi không thoải mái lắm vì thứ đó dễ gắn luôn vào tôi một cái gương để phản chiếu các định kiến của bạn hay của người chỉ nhìn tôi bằng cách nhìn vào cái gương bạn hay họ gắn vào tôi. Nói chung là tôi không mấy quan tâm đến việc bạn gọi tôi là gì hay trả thù khi cách bạn gọi tôi làm lộ ra ẩn ức của bạn. Tôi chỉ muốn nói nếu bạn không nhìn được thơ thành sản phẩm và biết làm người tiêu dùng thông minh, tử tế thì bạn cũng hãy nhìn nó giản đơn nhất: năng lượng. Bạn là năng lượng, cảm nhận được năng lượng là điều rất tự nhiên, nhưng sao bạn không cố tập sự cầu thị trước tự nhiên nếu bạn đã để rơi nó? Không gì ngu ngốc hơn là có những tác phẩm tự nhiên để hưởng thụ, ko dừng lại thưởng thức mà lại đi lòng vòng: lạm dụng và hãm hại ngôn ngữ, biến vẻ đẹp của nó thành nô lệ cho những khái niệm, biến các khái niệm thành công xưởng khổng lồ đóng hộp ẩn ức, sự phô trương, phức tạp hoá vấn đề? Khắp thế giới người ta hãm hại nhau, bỏ phiếu cho những chính quyền hung bạo vì những mỏ năng lượng. Lòng tham vơ vét năng lượng dành cho cộng hưởng để làm của riêng khiến người ta tham nhũng, biến chốn tâm linh thành nơi tâm người lúc nào cũng nhăm nhe đổi chác vật chất và những lời cầu nguyện xấu xí lấy hiệu lực. Và ai ai cũng có năng lượng đầy ứ trong người nhưng không có giải pháp cho, trao đổi, lọc khiến người ta khó tính và dễ ác. Nghệ thuật chân chính là dòng chảy lớn của năng lượng. Thứ năng lượng khiến người ta trong trẻo hơn nhờ tự nhiên hơn; mạnh hơn nhờ dám và học được cách sống tự nhiên hơn; và nhờ vậy, thông minh hơn. Mình chửi độc giả những lúc mình nhớ ra việc họ đã lãng phí những thứ năng lượng mở ra giải pháp cho chính cuộc sống của họ như thế nào? Họ luôn bỏ lỡ cơ hội cho những điều hay cộng hưởng và lan toả, làm cuộc sống trong sạch hơn. Bất cứ ai cũng có thể làm vài thao tác share, spam cái hay vô cùng dễ dàng và đơn giản (chỉ cần sự chân thành thấy hay thì cũng muốn người khác biết) nhưng quá ít người biết sống theo cách cứu thế giới vô cùng đơn giản như vậy. Trong khi, họ luôn lao đầu lùng sục hạnh phúc ở những hình thức phi nghệ thuật và dành không biết bao nhiêu năng lượng để bon chen xấu xí trong thế giới đó. Nên mình nói điều này chắc là không quá: đưa những tác phẩm nghệ thuật đầy năng lượng ra và đó là thước đo cho trình độ tâm trí của thời đại. Và của từng người, trong đó có người đang đọc. Kẻ thông minh và tử tế tất biết cộng hưởng hay sử dụng năng lượng từ cái hay, tạo cơ hội cho nó và trả tiền nuôi dưỡng nó. Mình gần 20 năng tập trung năng lượng vào sáng tác rồi. Tuấn gà cũng vậy. Thước đo đã có, chỉ là bạn đủ thành thật với bản thân không. Mật thư là năng lượng của tư duy giải pháp, sự quan sát, sự buông xả, sự tận hưởng cuộc sống (nhưng không hẳn là cái yêu bản thân) và sức mạnh giễu mình, giễu người. Còn nhiều thứ khác nhưng gợi mở thế thôi. Không thấy những lẽ sống quá giản đơn này thì nói không mua là ngu cũng bằng thừa.
Xem thêm tác phẩm khác →