Rôbinsơn trôi lên đảo. Ngay ngày hôm đó, sau khi nốc cạn chai Chivas để đỡ sợ màn đêm trên đảo, anh viết một bức thư kêu cứu, mô tả những gì đáng sợ anh thấy trên đảo, bỏ vào chai Chivas vừa uống xong, thả xuống biển.
Vài ngày sau, cái chai đang trôi gần bờ bỗng nhiên có một em bé đang tắm biển túm lấy, mở nút chai, lấy lá thư gập thuyền giấy. Chơi thuyền chán (nhạc nền bài Chiếc thuyền nan), em bé thử cho nước vào chai, thấy cái chai uống nước ọc ọc rồi chìm dần. Cái chai uống nước ọc ọc rồi chìm.
Nhưng đó không phải chai Chivas Shiva. Đừng nghĩ inception nữa. Không có em bé nào đang nghịch viên bi trái đất của chúng ta đâu.
Đó chỉ là chiếc chai trong trò chơi cứu nạn của một lớp mẫu giáo không được dọn lại sau khi chơi. Từ khi có trào lưu luyện tập cách gửi mật thư kêu cứu qua chai, chai thư rác trên biển rất nhiều, thần biển xóa mỏi tay quá, nản, kệ. Dần dần, người ta không thèm đọc các bức thư sến vãi trong vô số chiếc chai nhặt được trên biển nữa. Ai cũng được tặng bằng khen vì qua được lớp huấn luyện gửi mật thư kêu cứu khi lạc trên đảo.
Đêm đó, Robinsơn mới biết những thứ đáng sợ anh thấy trên đảo mới chỉ là vỏ dưa. Nỗi sợ bị khỉ thông ass hóa ra không khó chịu bằng việc bị quả dừa rơi vào đầu do chọn chỗ ngủ ngu. Ôm cục u, Rôbinsơn tập luyện và cũng sống được trên đảo vài năm. Tình cờ, theo tác giả truyện Rôbinhút có câu "everything I do, I do it for me", Rôbinsơn sống sót và vui vẻ là vì khi đó, hoàn cảnh hoàn toàn cho phép anh ta được sống theo câu đó. Cũng theo tác giả này, Robinsơn tình cờ gặp chàng trai trẻ Thứ 6 vào 6:66 một ngày thứ 6 nhưng anh ta không biết vì không xem đồng hồ và lịch nữa. Nhưng theo comment nhiều like nhất của độc giả thì có thể Thứ sáu là nạn nhân thứ 6 của bác sỹ trĩ Robinsơn trên Shutter Island.
Một ngày tình cờ, Robinsơn nhặt được 1 chai Chivas (đệt, truyện này mà hot donate cho tôi ít tiền nhé). Từ giờ có mẫu truyện mới: để trống tên sản phẩm dùng trong truyện, giữa các chữ chèn chỗ treo bảng quảng cáo giống các banner quảng cáo trên các clip hot trên youtube.
Lâu không được uống rượu người khác nấu uống ngon vãi.
Rồi Rôbinsơn lại lấy cái chai gửi mật thư kêu cứu tiếp. Hóa ra là ngày nào cũng sợ bạn đến thăm ngày thứ 6 trong tuần, bất kể có là ngày 13 hay không nhưng không có chai gửi mật thư kêu cứu. "Lên đảo mà còn mê tín vãi", một độc giả kết luận. Độc giả khác giật tút: "Robinsơn: Tôi đã bào chế được thuốc chữa trĩ sau mỗi Thứ Sáu làm việc căng thẳng. Đó là đi bơi vào thứ 7 và chủ nhật. Nhưng tôi không có lịch nên rảnh hoặc muốn bắt cá phát là bơi. Bơi trong nước nơi cá lớn nuốt cá bé cũng gặp những thứ cá ăn chay. Nước là nơi khá giống bụng mẹ, nếu anh quát ai đó thì anh sặc nước và anh càng khó chịu. Nhưng nếu anh quát ai đó mà anh không bị khó chịu trước và sau khi quát thì đệt, con chó muỗi đốt bố".
1 độc giả theo trường phái tâm thần phân liệt comment: Thứ Sáu là thần chết đến chơi cùng Rôbinsơn. Mà cũng có thể, Robinsơn tự tạo ra thần chết để chơi với mình mỗi lần qua được nỗi sợ Thứ Sáu, nỗi sợ hàng ngày soi gương trang điểm nhiều quá, một hôm hỏi gương thần "Đảo ta ai đẹp được dường như ta?" thấy "gương thần" đưa ra câu trả lời là hình ảnh Thứ Sáu.
Sau cũng có người nhặt được chai Chivas có thư tuyệt mệnh của RôCôngSơn: Lặng lẽ nơi này. Sống ổn. Gửi thêm Chivas.
Đó là giám đốc một tòa soạn online. Cái chai va vào thiếu phụ này khi đang loay hoay vượt tường lửa vào web đen Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh. Ngẫm thấy lời lẽ trong chai nhát gừng, câu view tốt nên cho thuyền ra đón Rôbinsơn về làm nhân viên giật tits.
Đêm về đến đất liền, rượu Chivas đổ đầy vào cái chai Chivas có mật thư kêu cứu. Linh hồn Thứ Sáu (mà theo tác giả là chúa đảo) nhập vào cái chai khiến mình Rôbinsơn uống một hơi cạn sau khi huênh hoang: nhờ bức mật thư kêu cứu đầu tiên của tôi không đến được các bạn mà giờ tôi mới biết là gửi một bức mật thư kêu cứu đi, có thể bạn sẽ trúng thưởng một chai Chivas để gửi tiếp bức mật thư khác. Nhưng khổ cái là bạn đổ rượu đi để lấy chỗ gửi tiếp mật thư kêu cứu. Không cần spam mật thư nhiều vậy đâu.
Đại khái là rượu vào lời ra, nói năng rất ba lăng nhăng nhưng mọi người vỗ tay rào rào vì điệu bộ của Robisơn trên đảo giống con khỉ Thử Sáu quá.
Từ giai thoại một mình tu hết chai Chivas, Rôbinsơn trở thành con khỉ nát rượu, lắm lời. Một hôm, Rôbinsơn đăm chiêu soi mình xuống sông Sein, tai cắm ipod nghe thơ của Apollinaire qua bản dịch của Phạm Công Thiện "Hãy để đêm đến, giờ đổ. Những ngày trôi qua, và anh vẫn còn đây". Rôbinsơn đang nghe nhạc chợt thấy bóng người ngậm khúc xương to hơn, sủa lên nhảy xuống chiến và biến mất.
Sau khi chết, người Tàu đặt tên Rôbinsơn là Lí Bạch. Còn mình đặt tên cho người Tàu là người Việt khi họ biết thưởng thức cái hay nhờ bớt được rào cản vùng miền và nhờ thế, biết bảo vệ môi trường chung. Cái này vẫn nằm trong truyện đặt tên ở dưới cùng. Truyện có tên là "mật thư kêu cứu" ngày 30.6.13.