Nghĩ lại thấy thật buồn cười.
Ad khốn hầu như không bán sách ở Wall này (trừ một số trường hợp đặc biệt như đấu giá) nhưng lại rất hay dùng Wall này để dụ độc giả mua sách ở 2 Page Ra vườn nhặt nắng và Em giấu gì ở trong lòng thế?
Trong khi đó, ở 2 Page bán sách chính thức lượng view khá lớn này Ad khốn lại rất hạn chế tiếp thị sách. Vẫn coi 2 Page này là 2 tạp chí giới thiệu tác phẩm, thông tin bổ ích và tránh để bị thương mại hoá.
Kiểu mình cũng rất cần tiền để sống nhưng cứ cổ hủ muốn kiếm tiền theo cách nào đó sạch sẽ, ý nhị chút.
Phải chăng vì thế mà giầu chậm dù kiểu gì cũng là tỷ phú tiền Việt với kho tác phẩm khổng lồ về cả số lượng, chất lượng. Ít nhất thì tâm điểm RVNN đang ngày càng đi vào nhiều bài giảng ở các trường học nên sẽ còn bán chạy trong nhiều năm :” D D
Những bạn thông minh và có lương tri nên đẩy nhanh tiến độ phổ biến và tiêu thụ sách của Ad khốn. Vì đó là cách đẩy nhanh hơn chất thông minh và lương tri vào xã hội. Nếu thông minh và lương tri là nhu cầu của bạn thì bạn cần làm cho xã hội có nhiều thứ nước đó hơn cho bạn và con cháu dễ thở, dễ bơi hơn. Cách làm cụ thể đã được Ad khốn hướng dẫn hàng trăm lần như vậy nhưng bạn không thực hiện thì e rằng bạn đang nhầm lẫn về chất lượng bản thân.
Những bạn có năng lực kinh doanh và muốn kinh doanh với đối tác sạch, đề cao uy tín và sự trung thực cũng nên hợp tác bán sách với Ad khốn. Sách cũng chỉ là một sản phẩm và sách của Ad khốn là sản phẩm xịn khá dễ bán. Bằng chứng là RVNN đã bán được gần 12000 bản, trong đó, Ad khốn tự sản xuất và tự bán cũng được gần 7000 bản.
Ngày nay không có nhiều cơ hội để bạn làm việc với đối tác làm ăn sạch, không để người làm cùng thiệt hơn mình và sản phẩm lại dễ bán. Bạn hiểu điều này một cách sáng rõ thì rất dễ làm việc. Còn cứ u u mê mê nghĩ sản phẩm là thơ thì khó bán và hợp tác với nhà thơ thì thế này thế kia thì tốt lắm bạn ơi, đấy là bạn tạo cơ hội không hợp tác gây khó chịu cho chúng ta. Cảm ơn bạn nhé.
Các bạn có đầu óc kinh doanh, danh dự, phép lịch sự và nhiệt tình làm việc nhưng chưa tìm được đối tác ưng ý đâu cả rồi?