NGƯỜI CHA ĐÊ HÈN
Có người cha nào lại lập page cho con để câu view cho Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh hem?
Có người cha nào lại post ảnh con nude bên bể bơi ở Tam Đảo đầy tính thiên nhiên và âm nhạc cá bơi mà không để bảo vệ môi trường hem?
Có người cha nào cuối tuần đáng ra cho con đi chơi hay trời nắng quá thì chơi với con lại hì hụi câu like với share hem?
Mình nè, hehe.
Chợt nghỉ đến cảnh khi thằng con tầm 16 tuổi, gọi nó ra nói:
- Chúng ta hãy nói chuyện với nhau như 2 thằng đàn ông, dù bố là gay, ok?
- Ok, gay
- Tớ biết thời đại của cậu sẵn sàng để xếp hình sớm và môi trường thoáng hơn thời của tớ. Nên tốt nhất là mời cậu thu xếp đồ đạc và rời cuộc thi. Kiếm không gian nào cho cậu thấy thoải mái, tự do hơn mà nghịch.
- Nhưng tớ thích ở đây để cậu hỏi bù trả thù cho hồi bé tớ hỏi cậu quá nhiều. Với lại, tớ bắt chước cậu, chỉ lo kẹo mút chơi bời, vẽ vời các thứ, chửi bới độc giả không biết thưởng thức, không biết trả tiền. Đâm ra hết cả thời gian nghĩ chuyện kiếm tiền, tớ hem có xèng.
- Cậu xin ông bà, mẹ cậu, bạn bè tớ giống tớ vẫn làm ấy
- Cậu xin hết bố quota rồi còn đâu T.T
- Kệ cậu, tóm lại là cậu làm dế mèn phiêu lưu ký đê, cho tớ một đêm ngon giấc
- Đừng mà
- Nhanh, tớ gọi cảnh sát đến giờ
- Tớ sẽ tố cáo cậu post anh nude hồi tớ 4 tuổi rưỡi lên facebook
- Đừng mà. À, có giải pháp rồi. Cậu biết tại sao tớ làm vậy hem?
- Hem. "Hem có ngôi sao nào, trò chuyện cùng anh đêm nay"
- Tớ đã âm thầm tích lũy của hồi môn cho cậu đó. Hơn 10 năm qua, tớ đã vật vã chống chọi với sự vô cảm của các độc giả Việt Nam, bán kẹo cao su status nhai mãi hem hết ngon, ngửa tay xin từng like, từng share. Giờ, hành trang lậm lưng của cậu là page Chuyện của Mụp với 6721 like. Cậu có thể chuyển đổi mục đích sử dụng nó để bán bao đa cấp. Page đó cho thấy tạo ra trẻ em rồi chăn nuôi vật vã thế nào.
- Vậy cậu không muốn tớ sinh ra trên đời sao?
- Có chứ. Nhưng tớ cũng muốn bà con like, share status này hay các thứ trên page của cậu nếu họ thấy thích thú.
- Để tớ hỏi vào cho ngắt đoạn này làm đôi, giúp những độc giả bã đậu dễ đọc hơn. Để làm gì?
- Để khi cậu 16 tuổi như bi h, cậu có một bị like to hơn. Cậu có biết cậu chính là hoàng tử Like có nửa dòng máu Hải Phòng không, có thể dùng điều này để kêu gọi tình đồng hương câu thêm like đó.
- Cậu thật là người cha thủ đoạn quá đê. Thôi, đưa pass đây.