← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 8, 2013
Người thành phố (quy đồng mẹ cho nhanh) sợ bẩn. Sợ đất bẩn, sợ chạm vào đất để trồng rau. Vốn là đất nông nghiệp và toàn cao thủ nông dân do sống trong tự nhiên, nhưng người Asina Việt Nam ngày càng càng ít chạm chân trần vào đất là sao? Dù có biển úp thìa nhưng hem tính nhiều vào sự sản xuất ở đây. Do người õ Việt chưa giỏi khai thác vùng bờ biển giàu có vãi đái, thuê bọn Mỹ, Châu Âu xây biệt thự đầy quanh đấy làm lá chắn mềm. Làm Zombie dùng não thực chứng của những người dân tránh bão giỏi và tiền, công nghệ của bọn Tây để phát minh ra những thứ giúp người dân hem khổ sở. Lũ lụt miền Trung khổ vãi. Trong khi, nhiều người dân thành phố do ở điều kiện xịn hoặc điều kiện hem xịn nhưng hem đủ nguy hiểm vẫn thích thú khi có bão và niềm vui đó tạo ra đầy năng lượng cho cây cối. Quá nhiều người dân khổ vì thiếu giải pháp. Lại càng thiếu vốn đầu tư hay người quản lí dòng tiền giỏi, minh bạch có tâm giúp thực hiện giải pháp của những người thực chứng hoàn cảnh và có giải pháp trong ý tưởng. Đéo có thằng nào ném tiền cho những tác phẩm thực chứng đời sống trên hành tinh Ồ de mà các bạn gọi là Xã hội hem tưởng sao? Thật sự thích tác phẩm và các giải pháp của mình, đưa mình tiền thì mình sẽ đưa tiền đó cho những người quản lí vốn lý tưởng để giúp những người có trí tưởng tượng lý tưởng tức là những thiên tài sống trong môi trường khó khăn hiện thực hóa những giải pháp của họ cho môi trường của họ. Và với niềm vui giúp được những người quanh mình, họ sẽ giải tỏa được ẩn ức và thành công dân thế giới giúp Việt Nam. Việt Nam chống được tham nhũng và quản lí dòng tiền tốt thì đéo bao giờ dùng hết vốn đầu tư hay vốn làm từ thiện mà người dân Việt Nam vẫn đéo hết sự hào phóng cho xã hội như trong thời chiến. Như thế đỡ luẩn quẩn, đỡ chuyện người dân dành gần hết sự từ thiện cho những nạn nhân của sự không giải pháp hàng năm. Nghệ sỹ muốn tiền từ thiện về cho người làm nghệ thuật nhiều hơn thì cũng nên tính những giải pháp thế này: Kéo Tây bị thuyết phục bởi nghệ thuật của mình về, nhờ chúng dùng lợi thế của chúng để có phương tiện đưa sức sáng tạo, sức sáng tạo giải pháp của mình vào dân sinh. Ngoài ra, dân tộc còn được bonus việc: Tây đến nhiều hơn thì giai, gái được ngủ với Tây nhiêu hơn và học được chút lịch sự từ chúng. Và dạy được chúng nhiều hơn sự xấu hổ khi nói về cái tôi, khi phải bán nghệ thuật, nhất là khi không nhị nguyên, phân biệt đó là nghệ thuật mà chỉ như thứ mình thích thú làm khi không làm gì khác và muốn tặng món quà đầy năng lượng sống tự thân và sáng tác tự thân đó cho mọi người. Chúng ta đã yếu vì hem dám ra xa biển, cái này cũng tốt, giúp những người đàn bà không đi cùng đỡ mòn mỏi hơn. Nhưng chúng ta đếch làm nông nghiệp với gái nhiều là saooooooo `,'-`,'-`,'-`,'-`,'-`,'- Toàn mải chăn rau là sao `.'-`.'-`.'-`.'-`.'-`.'-`.'- Chạm chân vào đất để làm anh Khoai tươi tắn, đô vãi chưởng, tôn trọng gái như Tây thì lúc làm chuyện đó dần dần có thể bá đạo hơn Tây: đi chân đất liều như Ta. Do bệnh dịch giảm đi, nhu cầu ngủ lấy thành tích giảm đi và rút ra kịp chứ sao. Hem dùng bao thì chuyện gái trai gần gũi hơn làm mưa nhiều hơn, mùa màng tốt tươi hơn như các bác giai bác gái nông dân. Nhưng hem dùng bao mà chửa ngoài ý muốn thì lại phải lo nuôi con hoặc nếu hem lo vì quá lo, nát rượu thì càng làm làm trẻ con nông thôn đầy ẩn ức trẻ trâu manh động. Nên phải học kiềm chế. Hem dùng bao hem chửa ngoài ý muốn thì phải học giới hạn. Có thể ngủ khi chưa ngủ đủ nhưng hem nên ngủ khi chưa động thủ. Hem phải là tẩn hay híp ram (máy tính) mà là động não. Sao toàn dùng thủ như chân tay vậy. Thủ lợn cơ mà. Động não gì lúc đó đây? Thằng nào ngủ với gái mình thích và thích mình mà phải tính toán là khôn roài. Nhiều lúc ngu còn vui hơn. Lúc đó hem nên động não nhiều vì tình cảm và sự hấp dẫn vì tiền là tự nhiên :))) Cái chính là động não trước lúc đó, động thủ, lao động chân tay, chăn rau thật nhiều vào. Như vậy, chuyện ngủ với nhau là ngủ, ngoài ụt ịt thì còn là con người chạm vào con người, chơi với con người, ôm ấp con người, trò chuyện với con người về những ước mơ của mình trong không gian riêng tư và được lắng nghe. Và chúng ta biết giữ sự riêng tư cho nhau hay tôn trọng sự riêng tư của người khác hơn. Chúng ta cũng bớt kỳ thị những cô cave. Họ chính là thích khách. Nếu họ thích khách mà bớt khinh đàn ông, kể chuyện cho khách thì đàn ông sẽ được nghe những con nghiện này trình bày :)))) Và nhờ nghe cave nghiện kể chuyện và trình bày về những đau khổ và niềm vui và những ảo giác đẩy cao những ký ức, cảm xúc đó khi dùng chất kích thích, đó là những câu chuyện Kiều cảm động nhất quả đất. Đàn ông biết đọc truyện Kiều, biết hiểu hơn về đàn bà và hiểu những người đàn bà và hiểu tại sao mình FA quá, phải trả tiền chơi gái, nhờ biết lắng nghe và hiểu ra mà dần dần bớt khoản chi này, có tiền đi đá bóng, uống bia, De. De, tập đọc truyện Kiều thoai. Trăm năm trong cõi người ta Thằng nào về trước chính là pede (Nhậu) Bà con nông dân lẩy Kiều tiếp đê:
Xem thêm tác phẩm khác →