← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 7, 2013
người thầy là người chơi cùng học trò của mình, dạy niềm vui sống cho học trò của mình trên đường đi về trò chơi cõi chết để có lớp người mới lên thay chính vì vậy mà nhà giáo phải được trả lương cao vì bản thân nhiều người trong ngành giáo dục không có tố chất người thầy biết làm vui nhưng lương thấp khiến đầu vào không có sự tuyển lựa khắt khe hơn nhưng tuyển lựa khó khắt khe hơn vì người ta cần số lượng thầy giáo lớn, để trông trẻ trong các chuồng thú khi bố mẹ chúng phải lo sinh tồn trong chuồng thú cơm áo hay các trò chơi ích kỷ, thiếu tương tác của bản thân đa phần phụ huynh chỉ có lựa chọn tống con vào trường càng lâu càng tốt vì gần như không có sân chơi nào bên ngoài giúp học tốt hơn hoặc họ tin là học tốt hơn trường lớp cũng chẳng có mấy trường lớp có mô hình linh hoạt kết nối được với các sân chơi của cuộc sống và dạy cho đứa trẻ học thực tiễn để khi ra khỏi trường, nó thấy tự tin hơn khi đã biết bơi và ngày càng được bơi và khám phá ở những vũng nước to hơn chứ không phải đi vào đời bằng sự tự ti và dùng tri thức làm nhiều trò xấu chỉ để ngụy biện cho sự tự ti, nhược tiểu, ham muốn trả thù những vết roi, sự lạm dụng của nền giáo dục cho nên, những sân chơi đẹp, tử tế là cái cốt lõi để thay đổi nền giáo dục fb là một sân chơi, một lớp học nhưng chủ yếu ai cũng nghĩ mình là thầy chứ không phải học trò nhưng bản thân đa phần chúng ta là những học trò tự ti hoang tưởng mình là người thầy nếu chúng ta không hạnh phúc , không biết sáng tạo trò chơi hay không biết đem lại hạnh phúc, trò chơi cho người khác
Xem thêm tác phẩm khác →