hôm qua lúc nói chuyện còn cả chuyện thấy độc giả tiếp nhận chậm những thứ mình viết cũng là 1 cái hay, như vậy thì nó mới khiến mình hiểu hơn về sự khác biệt
nhưng về cơ bản thì nó ko tốt cho cuộc sống cần phát triển nhanh hơn như thế này
có điều, nó lại tốt cho mình, mình trở nên kiên nhẫn, chịu khó và bớt ngượng hơn, nhờ thế, hiểu mình hơn
mình ổn hơn thì cuộc sống cũng ổn hơn, điều này quá rõ ràng nhưng gần đây anh em và gái mới giúp mình hiểu đó không chỉ là khẩu hiệu, nó còn là hiệu lực của năng lượng
gái bảo: nếu anh có người khác thì anh có sống với em nữa không?
có, anh thích sống với em mà
bây giờ em mới hiểu anh có thể yêu được nhiều người, em tôn trọng việc đó, chắc là nếu biết thì cũng không thoải mái lắm nhưng ok
ok, hehe
trời đổ mưa
từ đó, mình lắng nghe gái hơn, kiểu bài này trong mật thư:
ngồi chơi xơi nước phát nào
nghe thời gian đổ rào rào cơn mưa
một vòng khói thuốc tiễn đưa
tuổi chưa biết biết tuổi chưa biết gì
giờ đà biết nhìn tuổi đi
từng thời khắc rỉ li ti khỏi mình
hơi hơi tiếc cho em xinh
vui vì đâu chỉ có mình tan đâu
cho anh hôn lại từ đầu
một vài chữ một vài câu em dùng