← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 5, 2013
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Tớ không thích kiểu người làm truyền thông nói muốn làm không, tớ bày cho. Người làm truyền thông đủ giỏi và đủ mong muốn tốt cho cuộc sống thì thấy hay phải tự làm. Nếu họ không thấy điều đó, tớ không cần nhờ họ hoặc nếu nhờ thì là ông chủ trả tiền cho nhân viên. H: Tớ không hề đọc và nghe những gì bạn giới thiệu. Chuyện của trái tim hay để trái tim đến với trái tim. Đấy là cách tốt nhất. Đừng đưa lý trí hay phán xét của mình vào. Bỏ qua chuyện truyền thông ở đây vì truyền thông thực ra cũng để đánh vào trái tim của con người. Tớ nói chuyện bạn chia sẻ bằng trái tim trong sáng của bạn. Ko ai phản đối tác giả làm truyền thông. Tớ cũng không phản đối. Cách làm của bạn tớ thấy chưa hợp lý thôi. Bạn cứ giữ quan điểm của mình và tiếp tục. Nguyễn Thế Hoàng Linh: Bây giờ coi như cách tớ làm là sai với cậu. Nhưng nếu Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn có những tác phẩm làm lay động trái tim (rất nhiều người có thể khẳng định điều đó) thì cậu cần phải xem lại trái tim của cậu. Tớ chỉ là khâu trung gian và tớ không đánh giá cao những người bị khâu trung gian tạo ra định kiến. Bản full: http://www.facebook.com/nguyenthehoanglinh/posts/10151588668752225
Xem thêm tác phẩm khác →