← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 1, 2017
Nhật kí BRT 6/1/2017. 17h45 từ đường Vạn Phúc rẽ phải vào Tố Hữu, háo hức xem BRT hoạt động thế nào rồi. Chưa thấy BRT nào ở đường dành riêng cho BRT. Nối vào đuôi đoàn xe đi cạnh làn BRT. Đường không đông lắm, tốc độ khoảng 25 km/h. Đi chậm nhưng không bị tắc. Các ngã tư bên trái đều có hình cảnh đứng. Lác đác có xe máy và ô tô con đi ở làn BRT. Đến ngã tư thứ 3 thì dừng chờ đèn đó. Một hình cảnh đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng vẩy vẩy gậy ra hiệu được rẽ vào làn BRT. Chỉ có Ad khốn và vài xe nhìn thấy bèn rẽ vào. Từ ấy "đường ta rộng thênh thang tám thước", tăng tốc lên 50 km/h. Chỉ thi thoảng phải giảm ga vì xe máy đi phía trước chắn đường. Cả chặng đường còn lại tới cuối Giảng Võ đi mất 20 phút. Ngoài xe máy khá nhiều phi vào làn BRT thì hầu như không còn ô tô nào khác, lác đác, lác đác. Lướt vi vu cạnh làn ô tô đang nhích bên phải. Ngỡ như được cả xã hội nhường đường. Cảm giác BRT là đây. Bay rất thích. Có lúc còn tưởng mình là BRT, tí dừng lại ở trạm để đón khách. Hình cảnh giao thông có mặt ở mọi ngã tư nhưng suốt chặng đường không thấy hình cảnh nào ra hiệu cho xe đi vào làn BRT nữa, cũng không ai ra hiệu cho mình đi ra. Không hiểu đồng chí ban đầu ra hiệu cho xe đi vào BRT là do lệnh hay do cảm tính. Và nếu phạt nguội đi vào làn BRT thì phạt thế nào nếu bảo "có đồng chí bảo tôi rẽ vào". Mọi ngã tư vẫn vậy, không có biển cấm rẽ trái nhưng không có vạch đứt chuyển làn dần cho xe rẽ trái. Được cái tín hiệu đèn rẽ và đèn đi thẳng bằng nhau nên tất cả cùng dừng đèn đỏ, không bị tình trạng xe dừng chặn xe rẽ. Duy có ngã tư rẽ vào Trần Huy Liệu, Giảng Võ đèn vẫn để lệch pha. Đến đây, đèn đi thẳng đang xanh nhưng đèn rẽ trái đỏ. Ad khốn muốn đi thẳng bị xe đi trước chờ rẽ trái chắn lối. Một xe cạnh làn BRT cũng đang xi nhan rẽ trái bị đoàn xe phía sau bấm còi vì chắn mất đường đi thẳng đèn xanh của họ. Nhưng xe này đâu có lỗi gì, chỉ là không được đi vào làn BRT như Ad nên chỉ có làn bên cạnh để dừng. Tình trạng đèn đi thẳng và đèn rẽ ở ngã tư chật hẹp lệch pha là cực kỳ ngu ngốc, tàn bạo nhưng cớm nó cứ kệ để được măm cháo chửi. Ad khốn đoán là trên đường chắc bị nhiều xe đi bên cạnh không được tạt vào làn BRT thầm chửi vì nghĩ Ad đang cố tình phạm luật. Đi mãi không gặp xe BRT nào, cứ tưởng hội này hôm nay chán chạy hoặc nghỉ sớm, bỏ "rân" thôi, bia rồi té. Đến cuối Giảng Võ chuẩn bị vào bến Kim Mã mới gặp 1 xe phía trước và 1 xe ngược chiều. Cả lộ trình 25 phút Ad đi, nhà chờ hầu như vắng hoe. Có chỗ có người thì chắc đã phải đợi hơn 25 phút, bao "rờ" tới. Khó hiểu tại sao chỉ hướng dẫn cho mỗi Ad và vài xe khác rẽ vào đường BRT bỏ không và phải huy động cớm đứng chơi nhiều thế. Cuối cùng phải tự nhủ "đây là Việt Nam mà" thì Ad khốn mới không bị thực tế nước nhà khiến mình không còn tin vào hiện thực vì nó huyền ảo quá. Ghi chép một lần được làm BRT. Kí tên: Boy rắc thính.
Xem thêm tác phẩm khác →