Nhật ký Ad.
Season 1. Tập 2.
Đói. Mở tủ lạnh thấy còn nửa hộp cá ngừ sốt dầu.
Ngon.
Vừa ăn vừa thấy ngờ ngợ. Thì ra nó là loại thịt cá được trộn trong món Salad Cá Ngừ thường ăn ở các nhà hàng.
Vậy là đã nắm được bí quyết làm salad gia truyền của nhiều nhà hàng. Từ giờ có thể tự chế rau sà-nách mơn mởn trộn với một hộp cá ngừ ứ hự 29k. Cái vỏ sắt tây có thể dùng làm nhiều thứ.
Điều đáng nói ở đây không phải đang đêm Ad làm bạn đói mà là cá ngừ trộn cơm ngon quá, huhu.
Tình hình thanh tra quả táo 9 tháng không héo sao rồi nhỉ? Ad hy vọng nó chỉ là một quả táo sống lâu lên táo làng để đến mừng thọ nó và để chị em đỡ nhắc đến từ táo (sống) dai quá nhiều gây kích thích Ad T.T
Ngoài ra thì ban quản lí thực phẩm có một cách làm người dân yên lòng hơn là kiểm tra thường xuyên các thương lái táo, chọn quả ngẫu nhiên rồi bắt họ ăn tại chỗ. Cách hiệu quả hơn là ban quản lí (phải có khả năng thẩm định thực phẩm) tự ăn trước mặt thương lái thì các thương lái sẽ biết ai là người tiêu dùng của mình, không còn để xảy ra tình trạng Apple chung không ai khóc.
:"D