Nhặt được 2
🍐
Một hôm, đang đi trên đường, Ad khốn nhặt được 1 thùng Ra vườn nhặt nắng 3.0 có 65 cuốn khổ 21 x 21 cm, 80 trang màu dày dặn, in đẹp vãi.
Theo phản xạ, Ad khốn nhìn quanh rồi bỏ ngay vào túi.
Trong đầu Ad khốn bèn đấu tranh nội tâm:
Nộp cho các chú công an hay là biển thủ thùng sách đẹp vãi này đây?
Mọi khi nhặt được các thứ hay nộp cho các chú công an trả người đánh mất lắm nhưng lần này thùng sách quá đẹp, đành phải đấu tranh nội tâm.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì Ad khốn quyết định bỏ túi thùng sách.
Câu hỏi dành cho các bạn thích suy luận ở đây là: Bạn đã mua RVNN 3.0 chưa?