những thảm cỏ
những rừng thông
những đại dương
xanh rì và bình lặng
luôn gợi những nỗi đau
khi người ta đang sống
trên những mảnh đất khô cằn trơ trụi
khát vọng là màu xanh không có được
nó bị lấp dần trong cát bụi
và sẽ thành cát bụi
cho mảnh đất thêm cội cằn
con người là những kẻ đi săn
khát vọng là con thú đã chết
con người tìm đến
và thất thểu trở về
ê chề
tức tưởi
khát vọng là ngọn lửa
thiêu đốt con người vào mùa hè
khát vọng làm người ta thù hận
và khao khát trở thành khát vọng của kẻ khác
khát vọng khiến người ta sung sướng
nhấm nháp sự tuyệt vọng của kẻ khác
và nếu khát vọng sẽ trở thành cái ác
thì xin đừng đem đến những ảo ảnh
những thảm cỏ
những rừng thông
những đại dương?
2001
...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...