những lá trên cây hoa sữa
đã quên hết mặt nhau rồi
suốt mùa vọng ra muôn hướng
một ngày rụng mất đôi môi
con phố trẻ theo năm tháng
có quên mất tiếng chim về?
trong giấc mơ cây đèn xám
có còn nhớ thủa đê mê?
ngoài kia nơi khung cửa sổ
chớm quên màu sắc ánh trời
chủ nhà đã đi đâu đó
cho mình đi với, bạn ơi
con mèo mướp quên tên vợ
quên tên bà chủ rất nghèo
ông chủ ngủ ngon quên khuấy
một lần hiểu tiếng ?ongheo ngheo?
lên trên ban công tầng bốn
nơi con chó nhỏ gieo mình
sau rất nhiều đêm hoài hú
không quên được những sinh linh?
21.01.03
...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...