Nói chuyện với cô gái mát xa
- Anh mà xăm hình, đeo kính đen rồi đi quả SH là giống dân xã hội lắm đấy, biết không?
- Vậy hả, không đội mũ bảo hiểm công an không bắt hả.
- Không. Công an cũng ngại đụng mấy dân như vậy lắm.
- Được, để lúc nào anh thử. Em có hình xăm không?
- Có. Nhưng em xăm ở gáy thôi. Về sau nếu có chồng nuôi thì không làm nghề này nữa, xăm kín kín để mẹ chồng không bảo chồng lấy phải gái hư.
- Chà, tính chu đáo phết nhể. Cho anh xem được không?
- Đây
- Đẹp phết. Em biết tiếng Anh à?
- Biết chút xíu thôi.
- Em học thêm đi, nói được tiếng Anh khách Tây nó bo thêm. Ở đây có nhiều Tây đến không?
- Có nhưng không cần. Mát xa thì nói sơ sơ người ta vẫn hiểu mà.
- Ngày xưa em thích học môn gì nhất?
- Em thích môn toán.
- Hôm qua mấy thằng bọn anh nhậu có câu đố này anh đi lang thang cả đêm nghĩ mãi không ra. Em có muốn nghe không?
- Không, nhỡ em không giải được anh lại bảo em dốt.
- Anh không bảo đâu.
- Anh không bảo nhưng ai biết trong bụng các anh nghĩ gì.
- Nghĩ gì thì quan trọng gì, mát xa xong là anh biến mất mà. Anh đọc nhé.
- Ừa.
- Có một bác nông dân có một bó cỏ, một con trâu và một con hổ. Bác muốn đưa cả 3 thứ đó sang bên kia sông nhưng mỗi lần chỉ chở được một thứ. Để cỏ ở với trâu thì trâu ăn cỏ, để trâu ở với hổ thì hổ ăn trâu. Làm sao chở cả 3 thứ đó sang bên kia sông mà vẫn nguyên vẹn?
- (Nghĩ 3 giây) Thế thì cho con trâu bơi theo thuyền. Con trâu biết bơi mà, cần gì lên thuyền đâu. Hổ thì không ăn cỏ rồi.
- Ừ, hay vãi. Thông minh vãi. Cách này không đúng với đáp án nhưng anh phải khoe với mọi người cách này mới được.