Đợt này có vẻ chịu chia sẻ hơn.
Có khá nhiều độc giả gợi ý nên tự phân tích hay đưa chìa khóa của một số tác phẩm cho họ vào với chứ, não trạng của nhiều độc giả đâu giỏi hack.
Mấy hôm nay thì But Chi rủ đến lớp Vẽ Kể Chuyện cho học ké. Để bù lại học phí thì phải đem thơ ra hiến. Liền kể một câu chuyện. Có lẽ kể lại nó sẽ gây được thêm thiện cảm với những độc giả não lợn :))))
Mình sẽ kể một câu chuyện về chuyện làm bài thơ này. Chơi trò ninja lần mò lại các dấu vết của một trong những bài mà ngôn ngữ giản dị, tối giản nhất, tả cảnh bình thường nhất. Thơ có cao siêu nhưng hãy làm thứ gì bạn dễ làm, đừng lo so sánh, trước tiên cứ lo sống cho tử tế, đối xử với nghệ thuật cho tử tế thì cảm thức và trực giác của bạn sẽ mạnh, sẽ tự tin.
Trước tiên thì mình muốn chia sẻ ý này: Thơ vần là thứ rất hay để phát triển ý tưởng. Vần gợi ý. Bạn chưa ra ý của câu sau nhưng theo kỹ thuật gieo vần, bạn đã có khá nhiều vần để lựa chọn và từ vần chọn được đó, bạn có thể triển khai phần câu còn lại. Ai cũng nên làm thơ vần, nếu ngượng hay tự thấy chưa hay thì đâu cần khoe với người khác hay lo lắng không ai đọc. Viết để lúc nào nhìn lại, tự nhận thức bản thân tốt hơn thôi. Thơ là công cụ rẻ tiền nhất để tôi luyện khả năng sáng tạo và cũng là thử thách lớn nhất vì sự sáo mòn trong thơ, trong ngôn ngữ khủng khiếp hơn bất cứ thể loại nào khác. Sợ thơ, kỳ thị thơ thì là tự tay bóp dái hoặc chưa đủ sáng tạo mà thôi.
Nào, de....
`,'-
Em đi từ A đến B
em đi từ A đến B
và em vợi được khoảng C nỗi buồn
nắng thêu lên cánh chuồn chuồn
mưa trượt máng lá
gió luồn kẽ răng
như thì thầm với em rằng
nỗi buồn cũng cạn như xăng thôi mà
11.4.12
Quá trình dò lại dấu vết như sau:
em đi từ (A) đến |(B)|
và em vợi được khoảng |(C)| |(nỗi buồn)|
(nắng) thêu lên cánh chuồn |chuồn|
(mưa) trượt máng lá
(gió) |luồn| kẽ |răng|
như (thì thầm) với em |rằng|
(nỗi buồn) cũng cạn như |xăng| thôi mà
Trong () là các liên hệ ý tưởng
Trong || là liên hệ về vần
Câu đầu bài thơ bạn có thể tả rất đơn giả, khô khan như toán nếu người ta vẫn định kiến toán là khô khan cũng được:
em đi từ A đến B
Để vần với âm Bê mà lại có A rồi thì lười nhất là ghép vần với chữ C/âm C
Thơ là một thứ sáng tạo cực kỳ lười vì bạn không cần nhiều tiền để phát triển nên dù chăm làm thơ thì cũng nên chăm sáng tạo tối giản chứ không phải chăm bôi câu chữ ra cho lòe loẹt. Siêu thực thì tối giản vẫn hơn vì đó là thử thách giữa các cao thủ, càng ít chiêu mà vẫn tinh thì càng phải nỗ lực luyện.
Nghĩ tí đã...
`,'-
Nghỉ xong thấy nói vậy cũng đủ manh mối rồi, có hứng nói tiếp sau, de.