← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 6, 2014
Nói đến thang giá trị, vẫn cay vụ đứa mất dạy nào ở dantri.com.vn đổi tên bài của anh Hồ Anh Thái "Ai đã dọn mình cho cuộc gặp gỡ này" ("Thiên tài cần có công chúng cũng thiên tài. Nói như vậy có vẻ lập ngôn gây ấn tượng. Có lẽ nói thế này thì vừa phải hơn: thiên tài cần có một công chúng có tài năng. Không có công chúng có tài thì thiên tài có đấy cũng như không") thành "Nguyễn Thế Hoàng Linh - người lập dị, kẻ lông bông hứa hẹn một tài năng?". Đang giai đoạn rực rỡ với vài nghìn tác phẩm, sống tử tế, sâu sắc vãi thì đứa giật tít biến ngay thành thằng ma cà bông chớm nở. Từ cái tít đó mà nhiều con dân đọc sách của mình chiếm tiện nghi ngay, thay vì thưởng thức với lòng kính trọng, tìm tòi thì dành ngay cho tác giả một sự kẻ cả vô học. Sống cuộc sống đế vương, chỉ vì phục sức xuyềnh xoàng sịp đỏ tránh sự chú ý và không muốn nổi trội so với xã hội còn cần lao mà đi đâu cũng mang tiếng anh nhà thơ lông bông, không ngóc đầu lên được, gái không thèm đụng đâm pê đê. Các tư tưởng rộng lớn bọn khốn cũng dán ngay nhãn khách thơ đồng tính nói, chẳng mấy đứa chịu nhìn nhận nghiêm túc, phổ biến và thực hành cho cuộc sống ấm lên. Quá hèn. Viết lách hộc hết bơ, diễn từ Nobel cũng đã chuẩn bị nhưng không chịu thỏa hiệp với việc biên tập của các nhà sách nên in chậm, cũng không vấn đề, post miệt mài trên blog thì có một bọn mù chữ ngồi đó chỉ đợi không thấy sách ra hô lên: "A, nó lụi tàn, cạn vốn rồi. Lại là một công nghệ lăng xê thái quá". Đám làm báo này ngu và ác với nền giáo dục thế chứ lại T.T Còn đám độc giả thì sao nhỉ? Sao mình vẫn nghèo ta? Bằng chứng sống cho tiến bộ xã hội là thái độ đối xử với anh đây. Cố lên các bạn, đừng để anh tiến hóa một mình thì anh lại thành dở hơi so với xã hội đó :"D Sắp có tập thơ thiếu nhi cho các bạn chỉnh sửa nhân cách nha ^^
Xem thêm tác phẩm khác →