← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 9, 2013
Note dọa dẫm
Một cháu nhỏ nữa lên trên kênh Trò chuyện với những người trẻ đạo mạo ra vẻ hoài cổ và biết yêu cái đẹp: Hoàng Minh: Xưa hay thế, bg thì... Nguyễn Thế Hoàng Linh: Ngu vãi đái, nói ngu nữa là block Cái kiểu thay vì tiếp thu cái khác đi của người sáng tác khác đi thì hoài cổ để lười đọc chỉ làm mình ngu đi thôi sếp ạ Hoàng Minh: · Friends with Huyền Trang: A tự nhận thôi, hãy thật lòng nhìn nhận đi tôi đã nói hết câu đâu... Nguyễn Thế Hoàng Linh: Giờ đéo dọa nữa, ngu đuổi bớt cho rộng chỗ `,'- Ông đéo thấy hay thì ông tự ra không gian khác mà search những bài cũ ông thấy hay Ở đây dần siết chặt kỷ luật, đéo thích đi cùng những thằng đéo cầu thị để đi cùng những thứ sản phẩm mới, khác xưa nhưng vẫn tự nhiên không kém ngày xưa, mà để tạo ra cũng tốn đầy não và mồ hôi Ps: Có những bạn bảo tác giả gì gấu vãi đái, đáng yêu vãi đái, nhiều câu chửi làm tổn thương độc giả vãi đái. Nhưng sao bạn không nghĩ về sự tàn bạo và vô học của thái độ hờ hững buông câu "chỉ ngày xưa là hay thôi" hay coi những tác phẩm là spam trước một người sáng tạo tự làm mới triền miên và có khả năng hiểu thế nào là hay hơn đa phần các độc giả của mình. Bạn cũng phải làm mới tí đi chứ, hem mình cứ mới mãi mà mình vẫn cố gắng kết nối với các bạn mệt bỏ mẹ.  Nếu thích thử cảm giác thằng này tinh vi vãi đái, đéo có độc giả như mình đéo sống được thì cứ công khai mà nói, mình sẽ cho bạn thử.
Xem thêm tác phẩm khác →