← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 3, 2013
Nước mắt sao Hàn ngày 8-3
Nước mắt sao Hàn Anh không tặng em bó hoa trái tim trăm bông, đại tiệc, kim cương... vì không thấy những thứ đó có ý nghĩa hay giá trị. Nếu cố kiếm những thứ đó để chiều em thì anh không thoải mái. Vì những thứ đó, anh có thể mệt mỏi và không còn sức kiếm những thứ khác mà anh thấy hay hơn. Anh có thể đưa em đi xem hoa nếu em thấy nhìn hoa trong tự nhiên đẹp hơn. Anh có thể đưa em đi ăn những món anh đủ chi mà vẫn ngon, nơi người khác không nhìn vào chỗ ăn, món ăn của mình nếu em không cần úp lên facebook. Anh có thể đưa em đi xem phim, mua sách tặng em. Dù được bán đại trà nhưng nếu em thích, em sẽ thấy đó là các tác phẩm quý hơn kim cương. Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Gái nhảy chẳng hạn. Xem những tác phẩm kim cương bất hoại đó giúp em được như em bây giờ. Nếu em chỉ có thể mỉm cười với bó hoa trăm bông hình trái tim, đồ ăn đắt tiền trong nhà hàng sang trọng, nhẫn kim cương... thì anh chỉ mong em hiểu đó là những khái niệm của thế giới đàn ông tạo ra để điều khiển đàn bà. Những người đàn ông cả đời phấn đấu để có tiền mua những thứ đó là những người cố mua một cái joystick xịn cho trò chơi điện tử là em. Một trò chơi được lập trình gameplay giống một bức ảnh: khi bấm nút đưa kim cương thì cô gái trong đó dạng chân ra. Ùpa này không có thứ joystick đó, chỉ có "một thanh đoản côn" đem lại niềm vui. Bởi thứ joystick đó có thể chơi được nhiều em game nên nếu chỉ mỉm cười được với chúng, em có thể biến mình thành thứ hàng hoá được dâng tiền cho nhưng cũng là thứ hàng hoá dễ dàng thay thế. Người ta có thể chán nhau, bỏ nhau. Nhưng bị thay thế như một thứ hàng hoá thì cảm giác thật bá đạo. Anh chỉ có thể nói là anh không muốn điều khiển hay sở hữu em như những người đàn ông đó. (vì anh không phải đàn ông à nha) Và anh cũng chỉ có thể cho em những thứ anh cho là giá trị. Những thứ em cho là giá trị, nếu anh không thấy, em hãy tự kiếm. Hoặc chỉ cho anh thấy nó hay như anh cố gắng chỉ cho em. Cho đến khi em hoặc anh không còn kiên nhẫn chỉ ra hay lắng nghe. Thư dái tình vằn. Lệ anh rơi nhoè facebook. (Ghi chép trong lúc mặc cả trà đá xuống 500đ, đổi lại rửa cốc hộ cô bán nước "và mời em một chỗ nằm bên tôi"). gì nhỉ bây giờ mời em gì nhỉ bây giờ ví còn nuôi nấng hai tờ năm trăm mời em trà đá ngàn năm và mời em một chỗ nằm bên tôi cho rằng ít ỏi thì thôi mời em về lại cái hồi lạ xa hai tờ năm trăm cơ à một trà đá một vina một mình Viết kiểu chicken soup thêm tí voz này dễ bán hơn mật thư không nhỉ. www.facebook.com/nguyenthehoanglinh/posts/10151395933777225
Xem thêm tác phẩm khác →