← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 9, 2024
Ở 2 war về bài “Bắt nạt”, có một câu được dùng rất phổ biến: “Thơ trong SGK ngày xưa hay vậy mà…”. Nhưng các bạn quên ví mình với độc giả ngày xưa. So sánh hiểu biết về tác giả hàng đầu, người xưa có học hơn. Đông đảo người trong xã hội nhanh chóng biết đến các tác giả lớn khi tác phẩm của họ đã xuất hiện nhiều trên báo và các phương tiện truyền thông chính thống. Cái thời của SGK trước, khó có tác giả nào sống giữa thủ đô, nổi tiếng 20 năm trên văn đàn và thơ có nhiều bài gần gũi mà cực kỳ nhiều người dân không biết tới. Đã bỏ rơi hiểu biết để đi làm việc khác thì đứng trên người chuyên nghiệp mấy chục năm rồi bôi nhọ người ta có làm bạn có học hơn không? Rồi đâu có chuyện đám người không cảm nổi bài thơ mà hàng vạn trẻ em đã thích dám đấu tố tác giả được mời vào SGK. Độc giả xưa biết trọng chữ nghĩa, người đưa nhân văn vào cuộc sống, làm gì có chuyện đám đông phần lớn cả năm không đụng đến cuốn sách nào dám tấn công tác giả hàng đầu một cách mất dạy tới 2 lần như vậy. khi không nhận ra cái hay trẻ con cũng thấy ở bài “Bắt nạt”, hùa nhau chửi tác giả được mời vào SGK, nhảy vào trang cá nhân, trang bán sách là nơi làm việc chuyên nghiệp và cực kỳ sạch sẽ của tác giả để nhục mạ, spam, đe doạ
Xem thêm tác phẩm khác →