đánh rơi cái hạt mặn mà muối ơi
rồi trời sẽ làm mưa rơi
vùi cái hạt xuống bao giờ nở hoa
con chim của ngày hôm qua
hôm nay lại đánh rơi mất ba cái cành
một cành rơi trong bao la
tự nhiên tan vỡ lúc nào chẳng hay
một cành rơi ở nơi này
đàn kiến tha mãi những gì bỏ quên
một cành được làm cung tên
để cho bọn trẻ bắn đi nỗi buồn
con chim vẫn bay trên đường
không vòng vèo giống những gì lặng câm
bay qua những ngày trong xanh
hay ngày mây xám đồng hành tìm nhau
bay sao khỏi những nỗi đau
bay sao bù lấp khoảng trời mắt ai
con chim , tiếng hót , sớm mai
vẫn trong veo lắm khi đài nở hoa
Nguyễn Thế Hoàng Linh: đài nở hoa là loa phường bật bài Chổi xuân hả
hay bài Chiều nay có thật không em
Đỗ Cát Sỹ: đài nở hoa là hòa nở đai ...
Nguyễn Thế Hoàng Linh: võ gì mà đánh nhau hòa mới được lên đai