← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 1, 2018
Đôi khi bạn nhận ra tâm hồn mình vẫn trẻ thơ, vẫn luôn dễ dàng đón nhận cái hay, cái mới. Chỉ tuổi tác khiến bạn nhiễm những thói hư tật xấu của người lớn như bia bọt. Đi gần 450km từ Hà Đông đến Cẩm Phả và vòng lại, qua 4 lượt thu phí của 2 trạm hết 360k. Trong đó, 300k là 2 lượt đi, về cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 60k là 2 lượt đi qua trạm thu phí chỗ Cẩm Phả. Đây là đường quốc lộ, đường độc đạo, có từ xa xưa rồi mà, các em làm gì vậy hả các em lãnh đạo tỉnh và nhà nước hại dân, cướp đường? Sửa chữa đường quốc lộ cũng ai cho mày thu phí làm mất tiền, mất thời gian dừng xe của tao. Các tiện ích đường sá cơ bản nhất phục vụ người dân lưu thông dễ dàng là nghĩa vụ xây dựng của nhà nước trên tiền thuế. Mày làm cái gì không còn tiền thuế để làm đường là việc của mày, cấm bịa ra BOT trên đường quốc lộ để bòn tiền của người đi đường. Người đi đường không chỉ có dân nước mày mà còn có cả mấy thằng Tây nó khinh cho. Hôm Trump sang tao cũng thấy bọn mày giỏi, không có biển chỉ dẫn đi cầu Nhật Tân khi ra khỏi sân bay Nội Bài mà bọn mày vẫn không dẫn nhầm nó sang cầu Thăng Long với 2 trạm thu phí cho nó hết mẹ lương tháng. Muốn thu phí đường quốc lộ, trả lại tao thuế VAT trên từng lon bia, lít xăng, cân gạo, chai Pocari 7k tao mua và bình chọn là sản phẩm tiêu dùng của năm vì chất lượng, hình thức Nhật, giá Campuchia và tư cách của chai nước uống này tất nhiên là hơn lãnh đạo Việt Nam. Muốn thu phí đường quốc lộ, trả lại tao thuế VAT. Một tháng mà không bị nhà nước xin đểu VAT qua từng sản phẩm, bố cũng giữ lại được mấy triệu, tha hồ mua máy điện tử. Vì thuế VAT của bọn mày tự động trấn lột của bố mấy triệu mỗi tháng mà tháng nào cũng chỉ còn vài đồng lẻ, cả năm nay tích cóp còn chưa biết có dành dụm đủ để Tết mua PS3 với in 500 áo Ra vườn nhặt nắng mặc dễ chịu nhất thế giới đây này. Mày đưa ra VAT bố đã đồng ý đâu mà mày áp thuế bố. Tao cũng áp thuế cho các cán bộ nhà nước vì đây là vật liệu gây hại cho môi trường bọn mày có muốn trả không :" D D Không làm những việc người khác không thích nhé, dù nhân danh gì. Nhà nước càng to càng phải biết làm dân thích. Chứ mày định biến thành một cục cực to mà dân không thích? Mày làm việc dân không thích sao lại muốn dân thích? Có não logic không con? Đứa Đảng viên nào cãi mai ngồi xe tao tao chỉ cho chi chít những thứ tệ hại, tàn bạo trên đường sá phản ánh chất lượng quy hoạch và quản lí từ bộ não thấp, hèn của chúng mày. Mang theo súng nữa nhé. Đứa nào làm việc kém cỏi thì tự sát. Tao có hơn 10000 tác phẩm, trung bình mỗi ngày 18 tiếng sáng tác nếu không tính lúc mơ, hơn 20 năm nay. Mày thử làm ra 1 sản phẩm, tác phẩm tử tế mà gần như tất cả phải công nhận đẳng cấp xem khó thế nào mà định cãi bố hả con :" D D 300k đi 2 lần 100km cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là khá đắt với cơ hội đi đường cao tốc của nhiều lái xe. Trong khi, nước ngoài, gần như mọi nẻo đường xa đều là đường cao tốc miễn phí nên nó mới biến lãnh đạo Việt Nam thành bọn giả dối, trẻ trâu hết. Thương dân thì nói vậy chứ Ad khốn toàn ở nhà tránh dân, ghét du lịch vì tinh tế dễ đau lòng trước những điều ngang trái. Sợ dẫm phải con sâu, cái kiến. T . T Luôn tìm mọi cớ để thoát thân nên hãn hữu lắm mới phải đi du lịch. Khi bạn bị du lịch cưỡng ép thì cách để tìm lại sự dễ chịu, không bị thay đổi thói quen ăn sẵn là chọn cách đi tiện nghi nhất. Bởi vậy, với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Ad khốn không phàn nàn gì, phí cao còn gây giảm lưu lượng, khổ người sướng ta, còn hơn vạn lần đi đường 5 vừa nhếch nhác, nguy hiểm, tốc độ tối đa ít ỏi, phập phù, đầy bẫy giao thông, cảnh sát giao thông mất dạy vừa lắm tài xế đi ngu, đi láo, đi ác. Đứa Đảng viên nào cãi mai cầm súng ngồi xe tao tao chỉ cho từng cãi bẫy tàn bạo ở đường 5. Đến cái bẫy nào thừa nhận là bẫy xuống bắn bỏ cảnh sát giao thông đứng đó cho tao. Cái nào không thừa nhận thì cứ bắn tao. Đi 450km về, đi một ngày đàng luôn học được một sàng khôn, thêm thông tin về xã hội nhưng tao toàn ngồi Facebook, VnExpress, Beatvn với Không sợ chó, tao đang bị khủng hoảng thừa thông tin xã hội đây. Nên tao ở nhà tao vẫn happy hơn là tham gia giao thông ngu ngốc của Việt Nam. Tao không thích về nhà với hưng phấn mình lái đỉnh còn bị kèm theo sự tổn thương vì trí tuệ và thẩm mỹ của người dân và cán bộ trên đường. Chính vì những thứ đó, với cả vì tao thích nên tao mới sinh ra chán đời, bia bọt. Về đến nhà đã sang năm mới, tao bỗng thấy trên bàn có nửa cốc rượu vàng óng do chính tay tao rót. Và mồi nhậu cay vãi. Thêm nhạc Ngọt quay và dựng vãi ổn là đủ cho tao có thêm một ngày thú vị. 1.1.2018 có siêu khuyến mãi nạp Wall 2000k/năm duy nhất trong tháng 1/2018 độc giả nhé. 1.2.2018, giá nạp Wall sẽ là 20000k/năm, tăng 5000k so với mức 15000k được giữ ổn định suốt 1 năm qua.
Xem thêm tác phẩm khác →