Tôi nghĩ một số độc giả còn nhớ một truyện ngắn.
Trong truyện, một cô gái đến nhà một chàng trai. Chàng trai pha trà, anh đánh rớt cọng trà ra bàn, anh vội nhặt nó rồi bỏ gọn gàng.
Đó là tình tiết dẫn tới quyết định thu hồi thính của cô gái.
Hồi đó, cô gái nghĩ chàng trai là người tiểu tiết, giật mình chỉ vì cọng trà vớ vẩn.
Giọng văn có vẻ cổ vũ cho cô gái này.
Sau, cô gái bước ra khỏi truyện vớ luôn ông chồng bừa bộn, hôi thối vãi.
Còn chàng trai sau này phát hiện mình bị OCD cũng chẳng có gì ngạc nhiên, coi giấy báo của bệnh viện như chứng chỉ chuẩn OCD, lại còn ngang nhiên trở thành một trong ba giám khảo được iu thích nhất mọi mùa America's Got Talent và là giám khảo được 100% bình chọn của bản thân.
Còn cô gái thì sau này cũng không lấy được một ông người Nhật nào vì ông nào rơi trà cũng vội vã gom cọng trà vào đúng thùng rác hữu cơ.
Cuối cùng tam hợp với ông Việt Nam "này thì trà, bố đéo ngán" bừa bộn, hôi thối vãi.