← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 12, 2020
Đôi khi cũng nghĩ tới chuyện đến sống ở nước khác để cuộc sống văn minh, thoải mái hơn, làm một xưởng in sách của mình và một số tác giả khủng và bán ở thị trường mới. Và vẫn Ship về Việt Nam tới các độc giả với phí Ship rẻ bằng cách: Dùng mạng lưới du học sinh làm Bưu tá giá phải chăng, khi các bạn này về nước sẽ mang các Bưu phẩm đầy đủ thông tin chỉ việc Ship tới các Bưu cục. Thông tin của hãng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung Bưu phẩm in rõ trên Bưu phẩm. Còn cách Ship ở nước ngoài cũng dùng Bưu cục hoặc nhờ các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn nhận sách đã đóng hộp với đầy đủ thông tin Ship để Ship quanh nơi mình sống hoặc bạn nào đăng ký Ship xa hơn sẽ có lương cao hơn. Đầu tư khoảng 10-15 tỷ cho vùng ngoại ô là có nhà, vườn rộng, xưởng in và sớm có thẻ xanh. Cũng thấy là việc thực hiện mong muốn nằm trong tầm tay, nhất là khi có nhà giá tương đương và có ông bà bô hỗ trợ. Nhưng nhiều lúc dù phiền muộn vì giao thông và sự chen lấn mỗi ngày bỗng thấy mình đã quen thuộc và thấy thú vị với văn hoá, con người, các sinh vật, cây cối, hồ nước riêng có của nơi này quá rồi. Nên lại phải đau đầu nghĩ tiếp làm sao làm thêm xưởng in ở Việt Nam nữa để sống ở đâu cũng thoải mái như ở nhà.
Xem thêm tác phẩm khác →