← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 10, 2014
Đôi khi, một người thấy mình vô giá trị như Ad bỗng có giá trị sử dụng, có ích cho gia đình, xã hội. Mẹ Ad kể đã nói với khách đến mua nhà như sau: "Thằng con tôi là tác giả nổi tiếng đấy. Có khi về sau giá trị đó còn lớn hơn giá tiền căn nhà này." Xúc động. Tự hào. Ad đã khóc. Vì không biết "về sau" là bao giờ. Mẹ mình có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng T.T Vấn đề ở đây là mẹ Ad nói giống hệt Ad khi Ad bị mẹ mắng vì vẽ bậy lên tường. Mẹ Ad đã thấy giá trị tác phẩm của Ad hay thấy giá trị nâng tiền nhà của câu bao biện của Ad? Thế nào cũng được, Ad sẽ bám vào câu này lúc nào mẹ Ad quên, lại mắng Ad vì vẽ bậy lên tường. Bức này Ad vẽ lên tường phòng mình sau nhiều giờ tập luyện ở các Hội chợ sáng tạo Ồ De. Có thể người mua sẽ sơn lại tường. 1 triệu like để người mua nhà không sơn lại bức tường này :"D
Xem thêm tác phẩm khác →