← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 10, 2013
Đơn giản thế này: con người là một cục nhiều thành phần. Nếu bạn ra hàng sửa mobile bạn thường thấy một cục chi chít linh kiện dính vào nhau nghịch rất thích. Nếu đầu óc bạn tăm tối thì bạn chỉ nhìn thấy cục đó là một cục chặt chẽ. Còn đỡ tăm tối thì bạn bóc tách được trong đó những phần nào là lõi, phần nào cái lõi đó hút vào. Đại khái là tình yêu không cần lí luận nhiều lời nhưng mà sống có chút óc phân tích, chia chẻ các thứ là một kỹ năng khá tối thiểu. Xem một con người, một bức tranh, bạn có thể thấy đâu là chỗ con thỏ, con sói, con thỏ đang cắn con thỏ khác, con sói đang bảo vệ con nó và người vẽ tranh có vẻ hơi confuse nhưng vẫn muốn trên hết, vẽ một bức tranh đẹp hơn là giáo lí. Nhiều người bị nhồi sọ luôn giơ cái đèn pin giáo lí mà ánh sáng đã bị những nhà sản xuất giả dối hay nông cạn bóp méo để soi rọi mọi thứ. Cái này bất cứ ai cũng nên hỏi bản thân thường xuyên vì nó là một trong những câu hỏi căn bản và theo suốt đời sống. Đừng bị chết trong câu hỏi đó là được. Cơ bản là những câu hỏi thông minh không huỷ hoại chúng ta, nó giúp ta lành mạnh hơn và hạnh phúc hơn nếu ta đủ mạnh. Các bạn nhìn một cục không cô đặc và đầy mảng bám mà tim bạn chỉ đập vì những mảng bám và ra sức chiến đấu cho những mảng bám hay cố gắng chứng minh cục đó cô đặc, đấy là cách các bạn làm cho việc thần tượng âm nhạc, tôn giáo, chính trị... tàn phá trí tuệ suy xét của mình thì ngu là đúng roài. :De?
Xem thêm tác phẩm khác →