← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 9, 2013
Động não đê (Dịch Ima:De của John Lái Lợn) Động não đê, cảnh hem có thiên đường Dễ vãi nếu mày cố mà, nhãi Ham khám phá Bắc Cực, thụt xuống hố băng cũng hem có địa ngục mà rơi vào Ngửa mặt lên chỉ thấy bầu trời để hận đời vô đối Động não đê, delay and mântờjèn Cảnh sống lúc nào cũng happy birthday to today nhậu nhẹt mệt vãi Động não đê, cảnh hem có nước, thứ nước bị pha axít biên giới Hem khó đâu mà, chó Hem có gì để xử tử hay tự tử vì nó Hem tôn giáo nhăn nhó Động não đê, cảnh những người mọi Sống trong đời nơi hòa bình soi rọi Động não đê, cảnh động từ hem chia sở hữu cách, kiểu tiếng Việt "bố tao", hem phải "bố của tao" Thách mày làm được, ờ Hem cần vơ vét khiến bọn đói đếch có nồi mà vét, nhớ chuyện ngày xưa hem, có cậu này nhà nghèo hiếu học, mải học quên kiếm cơm, toàn mượn nồi nhà hàng xóm ăn cháy rồi rửa hộ, hàng xóm biết ý, để lại nhiều cơm hơn cho rửa mỏi tay lun, sau này cậu đó đỗ đạt lên level Trạng, đi bán nồi cho Amway tặng gia đình ân sư một bộ inox sáng chóe đó Anh em bốn bể 1 nhà, câu này hàng Tàu nhưng chất lượng cao phết Động não đê, toàn thể bọn pede và hem pede Cùng chia đất cày cuốc chăm chỉ trên cánh đồng thế giới Mày có thể nói tao là Dreamer tức là người đi xe Dream Thái dòng xe của gái Nhưng Châu Á nhiều đứa cũng đi Dem Thái vãi Tao mong một ngày mày cũng thử đi Jem Thái như bọn tao, bọn Do Thái cũng nói Do như người Thái mà, ý tưởng ăn cháy trả nồi inox cũng là mượn của bọn Thái quảng cáo nhân văn vãi đó Và bọn tao cũng sẽ chạy thử xe của bọn mày cho biết mà đéo phải để khoe, vậy là xe lởm cũng là share, mà xe xịn cũng là share, share status này nhé, nhá, nhớ `,'- Imagine Imagine there's no heaven, It's easy if you try, No hell below us, Above us only sky, Imagine all the people living for today... Imagine there's no countries, It isn't hard to do, Nothing to kill or die for, No religion too, Imagine all the people living life in peace... Imagine no possession, I wonder if you can, No need for greed or hunger, A brotherhood of man, Imagine all the people Sharing all the world... You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, I hope some day you'll join us, And the world will live as one.
Xem thêm tác phẩm khác →