qua ngõ đêm
chó sủa
rung ánh trăng trong sương
chỉ dế mới nhìn thấy
từng vòng loang trên lá
cô nàng bị đánh thức
tiếp tục khóc lặng lẽ
gối chớm khô lại ướt
biển ngửi thấy vị mặn
ông già chưa kịp ngủ
nghĩ một đôi trai gái
đang làm điều không hay
mà thật ra cũng tốt
ông già nhe răng cười
như hồi ông đôi mươi
goá phụ lo kẻ trộm
trong một chút xôn xao
một ông thầy bói đoán
chắc rụng một vì sao
bông hoa len lén nở
giật mình tí thì rơi
một con người treo cổ
dây đứt
chợt yêu đời
chó vẫn thi nhau sủa
một con chó chạy rông
09.09.04