Đợt trước chửi tờ Đẹp ngu khi đăng bài về mình hem phải vì ẩn ức gì mà vì như thế thật. Cách gọt bài, bôi ảnh làm lãng phí quá nhiều thứ đỉnh và sự phân tích cuộc sống cực kỳ mạch lạc, tốt cho những người đọc não bự.
Nói xin lỗi khách sáo thì cũng chả thú vị gì vì mình thấy chuyện đó hoàn toàn bình thường về mặt tri thức. Nhất là trong những trường hợp không cần đặt sự câu nệ xã giao lên trên thẩm định.
Nhưng nói về mặt chưa được thì vẫn có thể nói về mặt được. Và mặt được này có nhiều phần do nhỏ Linh Hanyi đem lại. Làm thân trên đe dưới búa, gián điệp 2 mang của báo sang và cái hay, bê được toàn người hay lên mặt báo.
Vậy, kết luận về chuyện chửi người khác ngu là sao?
Ngu, tự tìm hiểu đê.
Câu trên là mình bảo mình tại sao không tự nghĩ mà lại hỏi mình thoai, hề hề.