← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 10, 2013
BÀ BÁN NGAN SIÊU TRIẾT Ngồi ăn ở quán ngan thấy chị bán hoa quả đi qua liền níu váy. (Độ này điệu đà, thích mua sắm để biết thêm về thế giới phụ nữ vãi ^^) - Cam này bao nhiêu một cân, chị? - 25 nghìn - 20 mươi nghìn em mua 5 cân, quyết nhanh - Được `,'- - Chị bán ngan: Thế là rẻ đấy. Hôm trước chị vừa mua 35k/cân. - Hehe, may vãi. Chị mua lại 30k hem em bán cho? - Thoai :D Chị cũng hay mua một lúc đầy cam với chuối. Cứ để đấy cho trẻ con lúc nào thích ăn thì ăn. Tính ra một năm hết chưa đến vài triệu mà không phải tốn tiền mua thuốc, đi viện. - An toàn thực phẩm thì sao? - Tất nhiên là cũng khó nhưng mình bóc vỏ cam thật sạch. Chuối thì mua chỗ người quen ở quê. Kiểu mỗi nhà đặt mỗi ít xong người ta mang đến tận nơi. - Quay sang gái: Hay thuê đất ở bãi giữa sông Hồng trồng hoa quả sạch rồi giao tận nhà, tận trường cho bọn trẻ con có cái sạch mà ăn nhỉ? Người ta cũng làm rồi nhưng làm tử tế chắc là chưa có. Giọng nói phân liệt có echo rất thanh niên nghiêm khắc: Thực ra ngươi có bao giờ ngừng lợi dụng việc nói chuyện với gái để phát triển các ý tưởng hay vãi hem đây T.T Bao giờ ngươi mới chịu tán gái cho tử tế đây T.T
Xem thêm tác phẩm khác →