Nói chung là cứ thành phe là nguy hiểm cho cái tôi, kể cả "phe nước mắt" (@Dương Tường).
Bởi vì, có thể cái tôi có những cái chung với tư tưởng của phe nhưng không phải mọi đặc điểm, mọi tư tưởng đều chung tất.
Theo phe thì thường phải phe hóa toàn bộ cái tôi - chịu bị nhân danh.
Mà cái phe tính các thành viên chấp nhận bị phe hóa theo đó khéo lại là sự tôi hóa cái phe một cách khôn khéo của trưởng phe (hoặc kẻ đứng sau dựng lên và thao túng trưởng phe).
Trưởng phe (chủ trò) lại thường là kẻ cơ hội, mưu lược, bá đạo.
Cũng có những trưởng phe ngon và phe hóa theo cái tôi của trưởng phe là hợp lí. Hợp lí với điều kiện tiên quyết: trưởng phe này ngay từ đầu phải biết tạo ra luật chơi kiềm tỏa chính mình và ủng hộ phát triển giá trị của người khác do có lòng nhân và hiểu biết về quá nhiều thứ đau khổ do phe phái và các trưởng phe khác tạo ra.
Nhưng thường thì quyền lực trưởng phe quá lâu do không tính nước tìm kiếm nhân tài, chuyển nhượng quyền lực từ sớm sẽ dẫn đến tha hóa và toàn bộ phe đó có nguy cơ trở thành phe hóa một cái tôi đang tha hóa.
Điều này có thể xảy ra với bất cứ phe nào, kể cả "phe nước mắt".
==
Cóp lại từ http://tnxm.net/showthread.php?t=8678&page=10, chỉnh lại 1 số chỗ.