← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 3, 2016
Phụ nữ là bạn của ta Nếu không là bạn nó khà chết luôn * Nếu tinh ý, ta có thể dễ dàng thấy những sự chuyển biến xã hội qua ngôn ngữ. Năm qua nổi lên từ "các chế". Năm nay nổi lên từ "các mẹ". Từ này được dùng trong nhiều năm qua trên các Web chị em nhưng năm nay nó đang thực sự có quyền năng của mình. Ad khốn lọc bạn rất nghiệt ngã, trốn chạy các trào lưu, các câu chuyện hot trên thị trường những năm qua không hiện lên Feed, chỉ biết qua nghe bà tám ngoài đường. Nhưng những từ "các chế", "các mẹ" vẫn tìm được cách nào đó, như virus, len lỏi vào Wall Ad. Mặc dù không mấy ai nhận thức được cách sử dụng ngôn ngữ của mình nhưng trong sâu thẳm, nó đầy bản năng của động vật. Trước khi có ngôn ngữ, chúng ta sống bằng bản năng. Có ngôn ngữ rồi, chúng ta có thêm một bản năng là bản năng ngôn ngữ. Chúng ta sử dụng bản năng để tìm kiếm lợi ích. Chúng ta cũng sử dụng bản năng ngôn ngữ như vậy. Đằng sau từ "các chế", "các mẹ" là sự thân thiện, huy động sự đồng cảm, quan tâm của phụ nữ. Trước kẻ mạnh, bản năng nịnh nọt xuất hiện. Điều này cho thấy phụ nữ thực sự là thế lực đang xâm chiếm trái đất. Xem con heo Hoàng Hối Hận là loại động vật rất nhạy cảm với xã hội thời gian qua liên tục sử dụng những từ này khác nào xem dự báo thời tiết. Phụ nữ đang gây biến đổi khí hậu. Đến thời đại của hoà bình thì loài động vật sống sót không qua con đường tàn sát sẽ là những loài thích ứng với thời đại nhanh nhất, được tôn vinh nhất. Theo dõi hoạt động của Bill & Melinda Gates Foundation có thể thấy rõ hơn điều này. Phụ nữ đang có thêm thời gian học hỏi và công cụ lao động hơn bao giờ hết. Năm nay mế Hillary Clinton mà đắc cử tổng thống Mỹ thì cuộc trả thù đàn ông sẽ còn lầy ra sao T.T Thôi thì cứ sống theo dòng nước, tham gia nịnh nọt. Muốn sống yên thân T.T Chúc em mùng tám tháng ba Có ba mùng tám như là mùng năm Chúc em hạnh phúc đến thăm Rồi không đi nữa cứ nằm cạnh em
Xem thêm tác phẩm khác →