Post lại bằng chứng về tội ác của Facebook với Ad khốn và với cơ hội tiếp xúc sớm với sách đỉnh của nhân loại hồi năm 2015.
Đó là thời điểm Ad khốn mới lập Page Ra vườn nhặt nắng vài ngày mà lượng Like tự nhiên đã hơn 1000.
Lúc đó lượng Post chất lượng sẵn có rất dồi dào, đủ cho vài tháng nên tốc độ Like tự nhiên sẽ còn tăng mạnh.
Ad khốn quyết định tạo điểm bùng phát bằng cách trả tiền quảng cáo cho Facebook và đó trở thành lựa chọn sai lầm bởi sự bỉ ổi của Facebook.
Hiệu ứng chạy quảng cáo tốt, tăng khoảng 1000 Likes mỗi ngày.
Nhưng thấy Ad khốn chạy quảng cáo nhiều Post, Facebook bắt đầu tính tiền lung tung và chia các báo cáo thành các File trùng lặp, chồng chéo khiến Ad khốn và cả chuyên gia tài chính hỗ trợ cũng không thể đọc được rõ ràng.
Ad khốn quyết định không chạy thêm quảng cáo, lập tức, nhiều Post đã trả tiền cũng bị dừng quảng cáo và Ad khốn bỗng bị báo nợ hơn 1 triệu.
Tốc độ tăng trưởng của Page bị hãm lại từ đó.
Sau một thời gian Ad khốn nhờ người hỗ trợ đối soát với ngân hàng thì Facebook đã phải trả lại tiền gian lận nhưng Page thì đã bị tổn thất nặng nề mà không có một lời xin lỗi.
Thời gian đó Ad khốn cũng chạy quảng cáo cho Em giấu gì ở trong lòng thế? và Page này cũng chịu nhiều tổn thất.
Sau khoảng 1 năm các Page bắt đầu hồi phục và tăng trưởng lượng tương tác, Facebook nó cứ dụ chạy quảng cáo liên tục nên Ad khốn lại xiêu lòng và lại gặp phải những thống kê gian lận. Từ đó, Ad khốn quyết định không bao giờ chạy quảng cáo Facebook nữa và sống chung với cảnh các Page bị đì, số liệu thống kê dối trá. Cộng số liệu của mỗi Post trong tháng bao giờ cũng lớn gấp nhiều lần số liệu tổng hợp cả tháng. Các bằng chứng chụp màn hình Ad khốn vẫn Post khá nhiều lần và để Public trên Wall.
Phiên điều trần của 4 CEO công nghệ vừa rồi, nếu được đặt câu hỏi, Ad khốn sẽ hỏi Mark Zuckerberg 4 câu hỏi sau:
- Tại sao ngang nhiên giấu Like Video trên Instagram suốt bao lâu nay?
- Tại sao ngang nhiên dối trá về lượng Follower trên Facebook? Ví dụ lượng Follower hiển thị một đằng mà bấm vào lại ra con số khác, ở Wall Ad khốn lần nào bấm vào cũng chênh khoảng 1000 người.
- Tại sao thống kê số liệu trên Page sai sờ sờ, bị đúp môn toán à?
- Tại sao không dễ dàng xem được đang Follow ai, mục đó để dành cho Facebook tự bấm à?
Còn rất nhiều câu hỏi cho sai phạm của Facebook nhưng chừng đó cũng đủ để vẽ ra một bộ mặt vô sỉ không đủ tư cách lãnh đạo thế giới.
Đây cũng là một trong những niềm đau lòng lớn nhất của Ad khốn vì từng kỳ vọng vào Facebook và Mark Zuckerberg như cứu tinh của thế giới rất nhiều.
Hơi tí là thế giới này làm Ad khốn đau lòng, sao Ad khốn vẫn vui được vậy?
Vì anh là người vui mà, thế giới chỉ làm anh bớt vui thôi.